Đám cưới của Lampard và MC Christine Bleakley trở thành sự kiện thu hút truyền thông dù cặp đôi chỉ mời những người thân thiết nhất tới dự. Sau những nghi thức tại nhà thờ St Paul, cặp đôi di chuyển tới The Arts Club để đón tiếp khách mời. Với mong muốn ngày cưới là của riêng mình, cặp đôi tổ chức hôn lễ một cách ấm cúng nhưng cũng vui vẻ để các paparazzi thoải mái chụp ảnh bên ngoài nơi tiếp khách.
Theo nhà báo Piers Morgan, một trong số ít khách mời, cựu tiền vệ Chelsea đã òa khóc trước mặt các quan khách khi nhắn nhủ vài lời tới hôn thê trong ngày trọng đại của mình.
"Frank vừa nói vừa nghẹn ngào, đôi mắt ướt nước, rất xúc động. Tôi cũng được đề nghị phát biểu trong đám cưới vì là người giới thiệu cặp đôi với nhau khi họ tham dự Lễ trao giải Niềm tự hào nước Anh năm 2009", nhà báo 50 tuổi chia sẻ.
Một vị khách mời khác tiết lộ: "Frank nói rằng đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh và ước gì mẹ anh ấy còn sống để chứng kiến giây phút này. Frank nói rằng mẹ anh ấy chắc chắn sẽ yêu quý Christine nếu gặp cô". Chú rể 37 tuổi lên sân khấu hát với nam ca sĩ Ed Sheeran trong ngày vui của mình.
Theo Piers Morgan, Lampard có cảm tình đặc biệt với Christine Bleakley ngay lần đầu gặp mặt và người đẹp cũng say mê chàng tiền vệ hơn một tuổi. "Mỗi tối họ nói chuyện với nhau khoảng 4 giờ đồng hồ và chỉ trong một tuần cả hai yêu nhau say đắm", ông nói.
Ở tuổi 37 và đã có hai cô con gái đáng yêu nhưng đây mới là lần đầu Lampard làm chú rể. Cựu tiền vệ Chelsea và vợ cũ Elen Rives chỉ đăng ký kết hôn, chưa kịp tổ chức hôn lễ thì hai người chia tay năm 2009, cũng là năm anh gặp Christine Bleakley.
Trong đám cưới ngọt ngào của mình, hai công chúa Luna và Isla của Lampard rất hào hứng với nhiệm vụ cầm hoa cho cô dâu, cũng là mẹ kế của hai bé. Trong khi đó MC Christine Bleakey tươi cười rạng rỡ và được khen đẹp như công chúa trong hôn lễ cổ tích.
Hoàng Trang