![]() |
Lampard và Elen Rives. |
Cái tên Frank Lampard với Nael chẳng có ý nghĩa gì cả. Nael nói: “Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo, một kẻ đi cướp vợ người khác không hơn không kém”.
Không phải vô cớ mà người đàn ông 33 tuổi lại quy kết, thậm chí còn định kiện Lampard về tội cướp vợ. Dẫu đã được tòa án dân sự thành phố London xét xử ly hôn, nhưng với một tín đồ Hồi giáo như Nael thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. “Theo luật của đạo Hồi thì chỉ có đàn ông mới có quyền tiến hành ly dị, còn đàn bà thì không được phép. Elen đã theo đạo Hồi trước khi kết hôn với tôi, hẳn cô ta phải biết rõ điều ấy”, Nael nói.
Nael còn nhấn mạnh thêm rằng những người đàn bà như Elen có thể bị ném đá tới chết bởi dám phá vỡ luật lệ: “Mớ giấy tờ xét xử ly hôn của tòa án dân sự London chẳng có ý nghĩa cả. Tôi chẳng bao giờ tuyên bố công khai bỏ Elen. Như vậy, cô ta vẫn cứ là vợ tôi theo luật lệ của Hồi giáo”.
Quen biết Elen khi cùng làm tại hộp đêm Pomodoro tại Abu Dhabi rồi làm đám cưới sau đó, họ từng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả đã tan vỡ khi cả hai người dọn tới London kiếm kế sinh nhai. “Cô ta đã quay ngoắt lại với tôi, hắt hủi, xa lánh rồi kết thúc là lôi tôi ra tòa án ly dị bằng được”, Nael đau xót nói.
Trong khi đó, Lampard chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán tới chuyện cưới xin vào mùa hè năm sau. “Mọi việc đang rối tung lên. Elen dường như muốn lẩn tránh tôi và trầm lặng đi trông thấy. Có lẽ cả tôi và cô ấy cần phải suy nghĩ lại một cách nghiêm túc liệu có làm đám cưới hay không. Thú thật tôi cảm thấy rất khó xử”, Lampard rầu rĩ nói.
Lampard từng ước mong sẽ xây dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc. Ngay trong cuốn tự truyện vừa phát hành “Totally Frank”, Frank đã không tiếc lời ca ngợi Elen là thiên thần, là người đã cứu vớt anh ra khỏi cuộc sống buông thả. Nhưng mơ mộng bao nhiêu thì Lampard lại sụp đổ bấy nhiêu khi báo giới Anh phát hiện ra Elen từng có một đời chồng. Chạy trốn mãi sự soi mói từ dư luận, tiền vệ Chelsea cũng đành phải đối diện với nó: “Có thể sẽ không có đám cưới nào cả. Cái chính là thái độ của Elen ra sao, tôi không phải là người cố chấp nhưng tôi muốn có sự tôn trọng”.
(Theo Bóng Đá)