Ca sĩ Lamoon Diễm Hằng vừa ra mắt album đầu tay LàMoon, sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình từ nền tảng dân ca, trữ tình cách mạng sang dòng nhạc trẻ và pop hiện đại. Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao, cô kể hành trình hai năm nỗ lực, những áp lực khi ra mắt sản phẩm tự sáng tác, cùng những trải nghiệm đời thường góp phần tạo nên từng ca khúc.
Lamoon biểu diễn trong show giới thiệu album đầu tay.
- Album LàMoon có ý nghĩa thế nào với chị?
- Tôi bắt tay thực hiện dự án cách đây hai năm, với các ca khúc tự sáng tác. Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, bởi dù sau này có ra thêm bao nhiêu sản phẩm, tôi vẫn sẽ nhớ mãi điểm khởi đầu khó quên này. Nhớ lại khi mới đến TP HCM, ngoài nền tảng dân ca và nhạc trữ tình cách mạng, tôi chưa từng nghĩ mình có thể hát tốt nhạc trẻ, chứ chưa nói đến việc sáng tác. Vậy mà hiện tại có thể khoe với mọi người "đứa con tinh thần" tròn trịa, do chính mình tỉ mẩn làm từng chút, tôi rất tự hào.
Album này là bức tranh tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc từ lúc một mối tình chớm nở, trải qua yêu thương, hờn giận, đến khi trưởng thành và chia tay. Đặc biệt, album còn có một ca khúc viết riêng cho vai Út Khờ trong phim Địa đạo, đánh dấu lần đầu tiên tôi tham gia điện ảnh.
Các ca khúc trong album được sáng tác vào giai đoạn khác nhau: một số bài viết khi tôi thi Vietnam Idol, một số khi quay Địa đạo, phần còn lại gần đây. Ban đầu, tôi dự định ra album sớm hơn, nhưng nhận thấy khán giả chưa biết nhiều về mình, giới thiệu sản phẩm sẽ giống "độc thoại nội tâm". Vì vậy, tôi nán lại một thời gian và nhận được lời mời tham gia chương trình Em xinh say hi.
Sau chương trình, tôi có dịp thử nghiệm hình ảnh, nghe góp ý và quay về chỉnh sửa album một lần nữa với sự hỗ trợ của anh JustaTee, rồi chọn thời điểm này để "trình làng".
Lamoon trên sân khấu.
- Chị gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện album?
- Thử thách lớn nhất là vượt qua nỗi sợ của bản thân và định kiến xung quanh. Mọi người từng nghĩ tôi chỉ hát trữ tình cách mạng, rất khó chuyển sang pop và chính tôi cũng lo lắng như thế.
Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ: thay đổi ngoại hình, giảm cân, tập hát, học nhảy - trước đây tôi nhảy cứng như khúc gỗ.
Tôi tự nhủ muốn trở thành nghệ sĩ thực thụ, phải trau dồi chuyên môn để âm nhạc có dấu ấn riêng. Tôi cũng không muốn chỉ trình bày ca khúc của nhạc sĩ khác nên bắt tay sáng tác. Hai năm qua, tôi học hỏi không ngừng để album này trở thành sản phẩm tâm huyết, từ lời ca, giai điệu đến nội dung.
- Chị đầu tư kinh phí thế nào cho dự án tâm huyết này?
- Nhìn tổng thể, dự án có vẻ hoành tráng nhưng thực chất toàn bộ là "cây nhà lá vườn". Tôi may mắn gặp được các cộng sự ăn ý, dành nhiều sự hỗ trợ lẫn ưu ái. Bản thân cũng tích cực chạy show để có thêm ngân sách, nhưng đóng góp không lớn. Album là thành quả suốt một năm qua, chỉ là thời điểm này mới phù hợp để giới thiệu với khán giả.
Sau chương trình Em xinh say hi, tôi được biết đến nhiều hơn nên đắt show, nhưng cát-xê không tăng. Thành thực mà nói, tôi không phải sao hạng A, cũng chưa có hit "khủng", nên thu nhập không bứt phá là điều dễ hiểu.
- Gia đình hỗ trợ chị thế nào trên con đường âm nhạc nói chung và dự án này nói riêng?
- Ba mẹ rất tuyệt vời, luôn cho tôi sự tự do và tin tưởng. Tôi cũng từng đề nghị với gia đình để được đi con đường riêng và chịu trách nhiệm với nó. Những ngày đầu vào TP HCM, tôi chưa có show nên ba mẹ đã hỗ trợ, nuôi tôi suốt giai đoạn đó. Dù lo lắng, người thân luôn hiểu tính tôi rất kiên trì với mục tiêu nên chọn động viên chứ không ngăn cản.
Với tôi, sự tin tưởng là món quà quý giá nhất. Ba mẹ dù chưa nhìn thấy tôi thành công nhưng luôn tin tôi sẽ theo đến cùng với ước mơ của mình.
Nét đẹp trong sáng của ca sĩ 22 tuổi.
- Chị tự tin nhất điều gì ở bản thân khi bước vào đường đua showbiz?
- Đó là tính cách. Tôi tình cảm, chân thành, cầu tiến và chăm chỉ. Tôi coi đây là "tài sản" lớn và luôn giới thiệu với mọi người như vậy.
Bên cạnh đó, tôi vẫn cố gắng vượt qua những hạn chế như nhút nhát, rụt rè, cần cởi mở hơn để kết nối với khán giả và đồng nghiệp.
Vũ đạo, trình diễn cũng là điểm tôi không ngừng nỗ lực. Khi thi Vietnam Idol, tôi được khán giả góp ý là giọng tôi khi hát nhạc trẻ hơi chói, tôi đã điều chỉnh. Trong album này, tôi còn học mix và master để giai điệu bắt tai và dễ đến gần với khán giả.
Tôi nghĩ mình là người nhạy cảm, cảm xúc luôn đan xen yếu đuối và mạnh mẽ. Giai đoạn sau Vietnam Idol, tôi vừa đi đóng phim Địa đạo, vừa muốn phát triển âm nhạc, nên cảm giác vừa vui vừa lo lắng. Tôi sợ tám tháng theo đuổi bộ phim sẽ khiến khán giả quên mình, và sự thật mọi người cũng quên tôi thật. Để bớt suy nghĩ, tôi tranh thủ vừa đi phim, vừa học thêm về sản xuất âm nhạc. Điều này giúp tôi không lãng phí phút giây nào, tránh suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tâm trạng.
Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, 22 tuổi, là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam.
Ca sĩ từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (2021), chuyên ngành diễn viên. Lamoon từng là vocalist, hoạt động tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Năm 2023, cô thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam, vào top 6 chung cuộc, từng được giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn khen về năng lượng tươi trẻ.
Album LàMoon gồm 12 ca khúc đều do Lamoon sáng tác, chuẩn bị trong ba năm. Trong nhiều bài hát, cô kết hợp thể loại âm nhạc hiện đại cùng giai điệu ngũ cung. Ca sĩ đồng hành các producer như Jexxica (JustaTee), BeeBB, CM1X, Lý Anh Khoa, Darrys, LNK để tạo sự đa dạng, màu sắc cho sản phẩm.
Nguyên Thảo