"Nếu vợ bé mà sinh được con trai thì anh cho ở nhà lớn, vợ cả mà sinh toàn vịt giời thì nhà bé cũng đáng" khi nghe được lời tâm sự của ông giám đốc giàu có, phong độ nhưng mỗi tội thiếu con trai, cô thư ký Lâm ngày đêm cận kề bên sếp đã quyết định chấp nhận làm kiếp vợ bé.
Với Lâm, chuyện vợ bé không có gì là to tát cả, miễn sao hạnh phúc của cô vẫn đầy dủ. Vả lại, như sếp nói thì chỉ cần con trai thì coi như cuộc đời cô muốn gì được nấy. Sau khi nghe đủ lời đường mật nguyện sinh cho mình con trai nối dõi gia tài, ông giám đốc đã quyết định xin cho Lâm sang một cơ quan khác, mua nhà để tạo tổ ấm mới.
Cầu được uớc thấy, Lâm có thai, tuy còn ít tháng nhưng nhờ khoa học cô đã biết đó là con trai. Khỏi cần nói, ông giám đốc bỏ bê hẳn bà vợ cả cùng mấy chị vịt trời ở quê để hết lòng chăm lo cho cô vợ bé trên thành phố. Sắc đẹp và tuổi trẻ cùng với việc sinh được con trai, cuộc đời vợ bé của Lâm bước lên một nấc thang mới.
Với Lâm như thế là toại nguyện, đằng nào thì cũng là làm vợ cả dù không chính thức nhưng nắm được người đàn ông của mình trong tay, có con làm thần hộ mệnh thì việc tờ giấy hôn thú chẳng còn quan trọng.
Khác với những người đàn bà khác khi sinh được con trai thì bắt chồng bỏ vợ cả để chính thức làm hôn thú cho mình. Cuộc sống thực tế của Lâm biết rằng nếu làm như vậy thì chồng của mình sẽ bị kỷ luật và mất chức là cái chắc. Cuộc đời của mẹ con cô có nhung lụa hay không cũng là nhờ cái địa vị ấy và cũng chính vì địa vị và sự giàu có này Lâm mới chấp nhận làm vợ bé.
Do đó, cô cũng chẳng dại gì bới chuyện, vả lại chị cả ở quê cũng không điều tiếng gì khi biết thân biết phận mình chằng sinh được con trai. Mà có bới lên biết đâu cô lại là người thiệt thòi đầu tiên.
Những cô vợ bé như Lâm điểm trong cuộc sống rất nhiều. Không hôn thú nhưng có tất cả nhờ vận may, nhờ sắc đẹp, họ phớt lờ dư luận, trốn tránh luật pháp chấp nhận không có tiếng nhưng có miếng lớn. Đa số những phụ nữ mạo hiểm chấp nhận làm vợ bé đều là những người có sắc đẹp và chung quan điểm hạnh phúc phải được tạo dựng trên nền tảng của sự giàu có.
Cuộc sống bon chen với thân phận nhỏ bé trong xã hội, họ tự biết mình leo đến một chức vụ ổn định, một cuộc sống giàu có là rất khó khăn. Nếu như người đàn ông ấy cần mình, vì mình thì cũng coi như là hạnh phúc, còn thân phận chính thức cũng chẳng cần so kè làm gì. Tìm đến với những người đàn ông giàu có nhưng khát con trai để đổi đời, phương châm này đã trở thành kim chỉ nam cho những cô gái trẻ đẹp chấp nhận làm vợ bé cần phận không cần danh.
Nhờ biết giữ im lặng chấp nhận phận vợ bé không cần danh chính thức, Lâm đã có tất cả mọi thứ cô muốn. Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng với nhà Lâm thì phải nói "một người làm vợ bé cả họ được nhờ". Bằng cái thế của một người sinh ra được độc tôn, cộng với thái độ "biết điều", Lâm đã "nhờ" ông chồng giám đốc của mình lôi hết anh chị em lam lũ ở quê lên thành phố có công ăn việc làm ổn định.
Bên cạnh đó, những họ hàng gần xa ai có ý định lên thành phố kiếm việc, Lâm đều khéo léo "nhờ" chồng sắp xếp. Bây giờ trong mắt người dân quê Lâm thì cô là ân nhân của cả làng. Mỗi lần về quê cô được đón tiếp chẳng khác gì "tổng thống".
Chấp nhận sống cùng không hôn thú, tình nguyện sinh lúc nào có con trai mới thôi, không so bì với "chị cả", những "hy sinh" của Nga đã được ông chồng giàu có đổi lại bằng những điều kiện rất thực tế cho gia đình cô. Đó là lo cho hai đứa em đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mấy đứa cháu vào làm bảo vệ ở các cơ quan xí nghiệp mà nhờ vai vế chồng cô có thể liên hệ được.
Từ một cô gái sinh ra trong một gia đình bần nông nghèo khó, ra thành phố chân ướt chân ráo vào làm chân phụ việc cho căng tin của một cơ quan nhà nước, Nga đã đưa cuộc đời mình bước sang một bước ngoặt mới khi đồng ý làm vợ bé của ông phó giám đốc cơ quan.
Kéo theo đó, cô còn kéo gia đình mình thoát khó cảnh bần hàn mấy đời chưa thoát khỏi. Với Nga như thế là cuộc đời tạm ổn. Con cô sinh ra vẫn có khai sinh đàng hoàng, gia tài sau chẳng truyền lại cho con trai thì vào tay ai. Do vậy, làm vợ không hôn thú cũng chẳng quan trọng là mấy.
Dù không được pháp luật chấp nhận nhưng số phụ nữ chấp nhận làm vợ bé để đổi đời và giúp gia đình đã trở thành một trào lưu sống ngầm hiện nay. Họ trở thành một người vợ có nhiệm vụ sinh con trai để hưởng phúc. Hơn ai hết họ cũng tự nhận thấy được cái nào lợi cái nào hại trong vấn đề danh phận nên đã can tâm tình nguyện không đòi hỏi phải có hôn thú đàng hoàng. Chính điều này đã khiến nhiều cô vợ bé vắt kiệt của cải cũng như cho họ hàng dựa dẫm các ông chồng giàu, có thế lực một cách triệt để.
Bên cạnh đó, các bà vợ cả lại có tâm lý sợ chồng bỏ vì sinh toàn con gái nên đã chấp nhận cho chồng đi kiếm ngoài. Dù thế nào thì cũng không thể giữ được lòng chồng, thà chấp nhận chung chạ một chút nhưng vẫn có danh phận.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)