Gần cuối tháng 5, vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Hà Nội và Hải Phòng, Lam Trường bay sang Houston, Mỹ để dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Kiến Văn. Anh xúc động khi chứng kiến sự kiện quan trọng của con, nhìn con trưởng thành và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Lam Trường tự hào nhìn con trai trưởng thành, chuẩn bị bước vào đại học. Ảnh: NVCC
"Anh hai" tiết lộ Kiến Văn theo đuổi công việc kỹ sư lập trình giống mẹ. Anh cho rằng đây là một ngành khó học, đòi hỏi sinh viên giỏi môn Toán Tin. Bản thân từng học IT tại Đại học Hoa Sen ở Việt Nam, anh rất hiểu việc này. Tuy nhiên, nhìn con trai tự tin và hứng khởi, anh rất vui. Theo anh, kỹ sư lập trình là công việc được ưa chuộng tại Mỹ. Nếu có bằng cấp, người theo nghề này dễ kiếm việc làm với mức thu nhập ổn định.
Sau buổi lễ, Lam Trường trở về nhà ở Seattle. Nam ca sĩ mong có dịp tụ họp cùng con trong một ngày gần nhất. Anh tâm sự: "Trước đây Kiến Văn còn nhỏ, hai cha con khó có được những chuyến đi chơi. Giờ con 18 tuổi rồi, tôi hy vọng con có thể thoải mái về thời gian hơn, có cơ hội cho hai cha con gặp nhau nhiều hơn, đi chơi xa với nhau. Đó là ước mơ của tôi".
Kiến Văn nhảy ngẫu hứng khi nhận bằng tốt nghiệp trung học
Lam Trường kể Kiến Văn hiện tại cao hơn ba một chút, chẳng mấy chốc "ba sẽ không bằng". Anh tự hào con hiền lành, sống tình cảm nhưng khá lém lỉnh. Giọng ca Tình thôi xót xa cho hay hồi bằng tuổi con bây giờ, anh thích chơi game, nhưng Kiến Văn không có thú vui này.
Thay vào đó, Kiến Văn thừa hưởng đam mê âm nhạc và thể thao của ba. Từ nhỏ, Kiến Văn đã chơi đá bóng, tennis, bơi lội, học piano và tham gia ban nhạc của trường. Từng xem con trình diễn ở trường học, Lam Trường mong con duy trì tình yêu nghệ thuật. Anh sẵn lòng làm khách mời, hát trên nền nhạc của con và các bạn.
Đúng như lứa tuổi teen, Kiến Văn có thế giới riêng, ít chia sẻ với bố mẹ. Lam Trường cho rằng chỉ khi người cha, người mẹ tiếp xúc đủ nhiều và chuyện trò như những người bạn mới biết con quan tâm hay thích thú điều gì.
Anh nói với Ngôi Sao: "Có lần ngồi chơi với con, tôi hỏi con có bạn gái chưa, bạn gái có học cùng trường không. Kiến Văn chỉ cười, nói chưa có. Nhưng tôi cũng không biết thật không, không chừng con có bạn gái nhưng giấu. Chỉ riêng về âm nhạc, con luôn cởi mở. Tôi lúc nào cũng quan tâm, hỏi chuyện của con. Nhưng có một hạn chế là Kiến Văn sử dụng tiếng Anh là chính. Tôi hay khuyên con tập nói tiếng Việt tốt hơn, bởi ông bà, cha mẹ đều là người Việt, nếu con nói tốt tiếng Việt sẽ rất ý nghĩa. Tôi mong hai cha con có thể dùng tiếng Việt tâm sự nhiều chuyện sâu sắc hơn".

Kiến Văn ngày nhỏ bên ba.
Kiến Văn là con trai của Lam Trường và người vợ đầu Ý An. Bố mẹ ly hôn khi Kiến Văn ba tuổi, em sống cùng mẹ. Sau này, Lam Trường tái hôn với người vợ kém 17 tuổi tên Yến Phương, có thêm con gái Phoebe.
Lam Trường cho biết hai con của anh chưa gặp nhau ở ngoài, do khoảng cách địa lý xa xôi và các con còn nhỏ. Nhưng anh vẫn thường kể cho các con về nhau. Phoebe quý anh Kiến Văn, hay hỏi về anh.
Phong Kiều