![]() |
2 cây sấu ở 31-33 Ngô Quyền. |
Ở số 17 phố Hàng Bún có cây muồng khá đẹp mắt, một ngày kia, tổ dân phố, cán bộ phường phát hiện cây bị chặt vòng quanh gốc, sát mặt đất, sau những ngày héo hắt, cái cây đương nhiên đã phải chặt bỏ! Có lẽ thấy trường hợp trên không bị phát hiện, xử lý nghiêm, sau đó 2 tháng, có người “học tập” chặt phéng luôn cây muồng trước cửa nhà số 45B gần đó.
Trên đường Ngọc Lâm, trước cửa nhà số 588 có cây chẹo gốc rộng tới 65 cm, cách đây ít lâu Đội thanh tra giao thông công chính phát hiện cây đã bị ai đó khoanh toàn bộ lớp vỏ phía dưới, đốt gốc! Một loạt cây chẹo ở 37 Nguyễn Du, 85 Triệu Việt Vương, 133 Bà Triệu, 64 Bích Câu, 271 Đê La Thành, đầu hồi nhà C4 tập thể Kim Liên... đều bị khoanh vỏ quanh gốc, bít gốc bằng xi măng, đẽo gốc nham nhở, đốt và đổ hoá chất cho tới chết!
Theo Công An TP HCM, hầu hết những vụ việc này không thể quy kết trách nhiệm cho cá nhân hay hộ gia đình nào, trừ khi có ai đó mạnh dạn đứng ra tố cáo hoặc lực lượng công an nhiệt tình vào cuộc điều tra.
Trong số 37 cây to trên đường phố Hà Nội bị đốn hạ, làm cho... “đột tử” hoặc chết dần chết mòn mà chính quyền, nhân dân các phường và Công ty Công viên cây xanh thành phố phát hiện từ đầu năm tới nay, chỉ có 7 trường hợp xác định được thủ phạm, tiến hành xử phạt (thường chỉ phạt 100.000-300.000 đồng, cao nhất là chủ hộ 144 Hoàng Quốc Việt tự ý chặt cây phượng bị lập biên bản, buộc đền bù 2.599.000 đồng, Công ty Công Vinh làm hè tự tiện chặt rễ cây phượng ở 37 Hàng Đồng bị đền bù 4.102.000 đồng, còn lại Công ty Công viên cây xanh phải lãnh chịu hậu quả, chỉ còn cách bứng cây cũ đi, trồng thay thế cây mới vào và gia tăng các biện pháp để ngăn ngừa việc tái diễn vi phạm!
Trong dân gian, người ta thường kiêng nể những cây đa, cây si, cây sanh lâu đời, có bộ gốc rễ toả rộng, ấy vậy mà đôi khi hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự án ngữ của những cây to đó, chữ “tín” cũng phai nhạt!
Cuối tháng 8/2004, cây đa ở 16 Bát Sứ có đường kính một người ôm không xuể bị cưa ngang thân ở độ cao 1m; đầu tháng 10, cây xà cừ trước nhà số 16 Đỗ Ngọc Du có đường kính 1m bị đổ hoá chất, đóng gông cây, UBND phường đã phải tổ chức tháo gông cho cây, lập biên bản, chưa biết số phận nó sẽ ra sao!
Ngày 8/11/2004, UBND phường Lê Đại Hành và các cơ quan chức năng đã phát hiện cây đa lâu đời cao gần 10 m, đường kính 85 cm ở 15 Đoàn Trần Nghiệp bị kẻ gian lợi dụng đêm tối chặt ngang thân cây cách mặt đất 80 cm, ăn sâu vào trong khiến cây gần đổ, các rễ phụ hư hại nặng, dễ gây nguy hiểm cho người qua lại khi mưa to gió lớn. Quan sát kỹ quanh thân và các chùm rễ, người ta còn phát hiện rất nhiều dầu, muối đã bị đổ xuống đó để làm cho cây chết dần.
Công ty Công viên cây xanh đã phải cử cán bộ xuống tỉa các cành để triệt tiêu nguy hiểm, giữ nguyên phần thân chính, chờ cho các rễ phụ phát triển để tiếp rễ, tạo thân mới cho cây đứng vững! Ngày 14/11, thêm 2 cây sấu đường kính 40-45cm ở trước tòa nhà của Vietcombank (31-33 Ngô Quyền) đã bị cưa ngang thân sâu vào 2/3 thân cây. Ai nấy thấy mình... bất lực, chỉ còn cách tới cưa hầu hết các tán lá để tránh gây nguy hiểm cho người qua lại...