
Ảnh minh họa.
Tôi 32 tuổi, có gia đình và 2 đứa con, sống cùng bố mẹ vì nhà chỉ có mình tôi là con trai. Tôi rất thương con và yêu vợ, cưới được 6 năm rồi. Làm công ty đầu tiên, do tôi ăn chơi nên tôi phải nợ nần, vợ đã trả nợ giúp. Tôi nghỉ một thời gian rồi xin được việc tại công ty khác. Rồi vì ăn chơi sa đọa nên tôi cũng nghỉ. Tôi lại nợ một khoản 150 triệu động.
Bây giờ, xin việc ở công ty thứ ba, tôi làm được 3 tháng, tiền lương đưa hết cho vợ, tôi muốn thay đổi, làm lại từ đầu nhưng tôi chưa dám nói với vợ mình vẫn nợ tiền. Để lâu thì chắc chắn vợ tôi sẽ biết. Tôi muốn bỏ đi thật xa nhưng rất thương con. Tôi phải làm sao đây?
Dũng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.