Dành thời gian hạ hoả
"Khi tôi và chồng cãi nhau, chúng tôi dành nửa tiếng để mỗi người tự hạ nhiệt. Sau đó chúng tôi nói thẳng thắn mọi chuyện - cả hai cùng chấp nhận lắng nghe người kia. Một khi cơn giận đã qua và mọi thứ đã được thảo luận xuôn xẻ, chúng tôi ôm hôn nhau. Điều quan trọng là cần phải có sự động chạm thể xác sau khi cơn bão đã qua" - Robin.
"Khi chúng tôi bất hoà, mỗi người ra một góc để lấy lại bình tĩnh. Sau đó chúng tôi ngồi xuống và thảo luận mọi chuyện một cách tỉnh táo và logic. Chúng tôi thường mở rộng cuộc nói chuyện và tìm sự hài hước trong đó rồi nhớ lại những tình cảm dành cho nhau. Rồi chúng tôi ôm và hôn nhau. Nói chuyện bình tĩnh và cởi mở luôn đưa chúng tôi gần lại bên nhau" - Cate.
"Tôi nghĩ cách tốt nhất để hoà giải là làm mình quên đi chuyện đó. Đi ra khỏi nhà và hoạt động chân tay hoặc gặp gỡ người khác. Tôi và bạn trai thì đi nhảy. Nó sẽ giúp chúng tôi tránh khỏi việc ngồi một chỗ và gặp nhấm sự bực bội. Ban đầu sẽ khó mà thích động chạm tới người ta, nhưng chẳng mấy chốc các bạn sẽ ôm hôn và cảm nhận lý do ở bên nhau - niềm vui mà mỗi người mang lại" - Laura.
Sức mạnh của tiếng cười
"Anh ấy rất đáng ghét. Mỗi lần tôi phát điên lên anh ấy đều mỉm cười và nói: Này em, đừng cười. Tốt nhất là em đừng cười. Nó không đáng cười đâu. Anh ấy tạo ra một khuôn mặt ngớ ngẩn và tôi phải phá lên cười. Chúng tôi không bao giờ giận nhau lâu. Sau đó chúng tôi hôn nhau và mọi việc lại tốt đẹp trở lại" - Kelly.
"Tôi và chồng tôi thường cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Để làm lành, chúng tôi thường làm cho nhau cười. Những lần khác thì chúng tôi kết thúc bằng một cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Tôi thích những khoảng thời gian đó nhất" - Erin.
Tạo tình yêu chứ không phải chiến tranh
"Ban đầu chúng tôi to tiếng với nhau. Rồi khi cơn giận đã hạ, chúng tôi ngồi xuống và thảo luận mọi thứ. Điều cuối cùng mà chúng tôi làm là ân ái" - tweetypie44313.
"Khi tôi và ông xã cãi nhau, chúng tôi chờ vài tiếng để làm nguội cái đầu. Rồi chúng tôi xin lỗi và có một cuộc mây mưa tuyệt chưa từng thấy" - SarahB.
"Tôi và chồng rất ít khi cãi nhau. Nhưng khi không khí căng thẳng bao trùm thì cần phải làm gì đó để giải toả nó. Vì thế chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, và khóc, và cầu nguyện trong vòng 1 tiếng. Rồi chúng tôi đưa nhau lên giường và làm tình. Cuộc tình của chúng tôi dường như lại tốt đẹp hơn sau mỗi lần như vậy" - Jennifer.
"Cuộc hoà giải của chúng tôi thường đi tới đỉnh điểm của nó. Tức là chúng tôi hôn nhau và làm tình. Nó thường rất nóng bỏng và cuồng nhiệt. Tôi cho rằng khi đã gần nhau như vậy, sẽ chẳng còn lý do gì mà vương vấn những ý nghĩ không vui về cuộc bất hoà. Nó mang đến một cảm giác mới mẻ về mọi thứ" - Giấu tên.
Nghĩ thấu đáo
"Khi tôi và chồng cãi nhau, không bao giờ chúng tôi đi ngủ mà vẫn còn nỗi tức giận trong lòng. Chúng tôi cố gắng đạt tới một sự thoả thuận chung hoặc dành thời gian suy nghĩ về vấn đề. Đó là một trong những điều đặc biệt về hôn nhân" - Rachel.
"Khi tôi và chồng vướng vào một cuộc tranh cãi nào đó, thì đó thường là vì muốn tốt cho nhau. Khi đó tôi rời phòng và ngồi suy nghĩ một mình: Liệu mình đã công bằng? Anh ấy có công bằng? Nó có đáng để tranh cãi? Điều này quan trọng với mình như thế nào? Với anh ấy thì sao? Sau khi đã tự trả những câu hỏi này, tôi có thể nhận ra và loại bỏ những thứ nhỏ nhặt và tập trung vào vấn đề chính. Tôi đến nói chuyện với anh ấy một cách bình tĩnh và bộc lộ hết những suy nghĩ, tình cảm của mình. Tôi cũng chỉ ra những gì chúng tôi cần làm để sửa chữa và tránh lặp lại lỗi lầm sau này. Rồi tôi hôn anh ấy và nói rằng tôi rất yêu anh" - Xris.
Ánh Sương