Minh Thu luôn là gương mặt nổi trội trong đám bạn bè bởi sự xinh đẹp, cá tính và cũng đầy tự tin của cô. Bạn nữ thì dường như ganh tỵ với sắc đẹp, bạn nam thì mặc cảm trước cô vì nét cá tính và tự tin tràn trong ánh mắt.
Đến bản thân cô đôi khi còn tự hỏi có phải ông trời đã cho mình quá nhiều hơn người khác hay không. 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế, bằng trình độ và bản lĩnh của mình, cô đã là trợ lý cứng cho tổng giám đốc một công ty truyền thông đầy tiếng tăm.
Nhà khá giả, bố mẹ lại chiều nên cô thấy mình cái gì cũng có. Mỗi khi chạy xe trên đường, cô biết mình đã hút theo bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ. Có điều kiện thì tội gì không sử dụng, cô xác định phải cho các anh chết, mình sẽ là người chủ động chứ không để các anh muốn làm mưa làm gió gì cũng được như với các em khác.
Các anh có “bộ sưu tập” thì cô cũng có. Bộ sưu tập của cô cứ dày theo năm tháng. Cô từng mạnh dạn tuyên bố, chỉ cần 1 phút, cô có thể biết anh nào cô sẽ cho phép tiến tới và anh nào vĩnh viễn không được cô nhìn đến lần thứ hai.
Và thế thật, đầy anh đã tẽn tò ra đi khi cô thẳng thừng từ chối các cuộc điện thoại, hẹn hò chỉ sau một thoáng gặp mặt. Nhưng cũng đầy anh ngỡ ngàng khi được cô cho nếm mùi trái cấm cũng chỉ sau buổi hẹn gặp đầu tiên. Nhưng tất cả nhiều nhất cũng dừng lại sau vài tuần đến một tháng. Cô không thích dính líu sâu và nghĩ mình đã đủ bản lĩnh để chẳng phải nghĩ ngợi nhiều đến một ai, điều quan trọng là dồn sức mình cho công việc.
Cũng xinh đẹp, hiện đại và đầy bản lĩnh như Thu, Phương Hà cho khối anh rớt đài thảm hại khi định vo ve tán tỉnh. Làm sale cho một khách sạn lớn nhất nhì Hà Nội, cơ hội tiếp xúc của cô quá nhiều. Mà lần nào tiếp xúc với khách hàng nam cô cũng đủ khả năng làm cho anh ta điêu đứng. Nhưng nếu anh nào cô không thích thì đừng có hòng mời được nàng đi đâu.
Bài ca muôn thuở của cô là “Ôi, em đang bận chút, tẹo nữa em gọi lại cho anh nhé”, và các anh cứ ngậm ngùi chờ đến khi biết mình không với được người đẹp nhưng cũng chẳng bao giờ phật ý.
Đấy là với các anh cô không ưa, chứ các anh cô “ưa” thì cũng tới bến nhiệt tình. Một tuần hai tối cô đi nhảy cho giảm stress, nhảy xong nếu thấy thích thì cũng sẵn sàng đi tiếp tới sáng để "xả nốt cái gì cần xả".
Cuộc sống là phải hưởng thụ. Sống cho biết hết, để không cái gì có thể làm mình lung lạc nữa. Một lần, có anh chàng đã thực sự làm cô nao núng, nhưng sau một tuần cảm như mình đang yêu, cô kiên quyết dứt ra sau khi phán một câu xanh rờn “Em với anh cứ thế này nhé, đến bao giờ một trong hai người có người yêu thì thôi”.
Cuộc sống luôn có những chữ ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được. Những tưởng sau bao kinh nghiệm, với sự sành sỏi và luôn dành thế chủ động chẳng gì có thể làm Thu phải suy nghĩ nhưng khi một anh chàng đột nhiên thông báo cưới vợ sau 3 tháng hẹn hò với cô làm Thu sững người.
Cũng thế, Phương Hà chẳng biết phản ứng sao khi chính anh chàng “Em với anh cứ thế này” chìa cho cô cái thiếp mời với tên cô khác.
Đến lúc đó, cả Thu cũng như Hà đều mới hiểu mình vừa mất đi người đàn ông của cuộc đời mình. Đến tận bây giờ, sau hơn 1 năm, bạn bè vẫn thấy Thu, Hà một mình lẻ bóng, hình bóng người đàn ông đích thực khiến hai cô không thể xóa nhòa.
Tình cảm là một điều thiêng liêng, không thể mang ra đùa cợt. Dù xã hội phát triển đến đâu, lối sống thay đổi thế nào thì cũng không ai nên đùa cợt với điều thiêng liêng đó. Nếu bạn cứ sống chỉ với lý trí mà không lắng nghe tiếng nói của con tim, đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc những quyết định sai lầm của mình.
Hãy sáng suốt ngay từ những rung động ban đầu, đừng để cuộc sống cuốn mình đi và cảm giác như mình ngày một chai sạn, chai sạn đủ để đứng vững trước mọi thay đổi của cuộc sống. Thực ra, không một chai sạn nào đủ sức cản trở được trái tim, chị Phùng Thị Hiên, chuyên gia tư vấn của công ty tư vấn An Việt Sơn (1900 5858 86) bộc bạch.
Ngọc Minh