Khuya 7/3, Lâm Khánh Chi tới thắp nhang, chia buồn với gia đình "ông hoàng cải lương" Vũ Linh. Tuy nhiên, hình ảnh ca sĩ chuyển giới mặc đầm công chúa màu tím, trang điểm đậm gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng trang phục cô mặc quá nổi bật, không phù hợp với không khí tang lễ. Bên cạnh đó, việc giọng ca 46 tuổi đăng trên trang cá nhân ảnh tươi cười bên một khán giả tại đám tang cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Trước vấn đề này, Lâm Khánh Chi phản hồi với Ngôi Sao, sáng 8/3: "Tôi buồn khi nhận những phán xét tiêu cực. Hôm đó tôi dự một sự kiện do mình làm đại sứ thương hiệu nên phải mặc đẹp. Tôi đi tiệc xong cũng gần 12h đêm - lúc đó đã khuya, chỉ còn gia đình, bản thân lại mặc kín đáo nên nghĩ không sao. Với lại đây là gia đình của tôi mà, tôi đến với 'ba' mình. Về bức ảnh với khán giả, họ xin chụp cùng thì tôi buộc phải cười, chẳng lẽ lại khóc. Hình chụp với bạn đó dễ thương nên tôi đăng lên trang cá nhân.
Nhiều người chưa hiểu rõ sự việc nhưng đã vội quy chụp, nhận xét tiêu cực. Ai muốn nói gì thì nói, mình biết việc mình làm là được. Ai hiểu cho tôi thì tôi cảm ơn, nhưng ai cố tình không hiểu thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng qua sự việc lần này, tôi sẽ rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn".
Ca sĩ nói cô dành nhiều tình cảm, sự tôn trọng cho ba nuôi Vũ Linh nên sự ra đi của ông khiến cô đau lòng. Lâm Khánh Chi kể, từ nhỏ đã mê cải lương, thần tượng Vũ Linh. Mỗi khi cố nghệ sĩ có lịch diễn, cô tìm mọi cách đi xem. "Tôi mê Vũ Linh dữ lắm, miệt mài đi coi, riết ai cũng quen mặt. Nghệ sĩ Vũ Linh ngó thấy mình có một người hâm mộ đặc biệt như vậy cũng vui, nghệ sĩ hỏi thăm ân cần rồi nhận tôi làm con nuôi", cô kể.
Cô cho biết bản thân từng có thời gian ở nhà Vũ Linh, được ông dạy bảo tận tình. "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" là người hỗ trợ, bảo ban cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc. Khi cô chuyển giới, ba nuôi ngạc nhiên nhưng vẫn yêu thương, ủng hộ cô. "Ba Vũ Linh chỉ cười, nói nhìn con thật lạ. Hơi tiếc một đứa con đẹp trai khi xưa nhưng dung mạo này cũng khiến ba ngạc nhiên vì không nghĩ Khanh (Huỳnh Phương Khanh - tên thật Lâm Khánh Chi) làm con gái lại đẹp vậy", cô tâm sự.
Lâm Khánh Chi sinh năm 1977 tại TP HCM, là ca sĩ được yêu thích cuối thập niên 1990 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Sau hai liveshow năm 2002, Lâm Chí Khanh vắng mặt dần trên sân khấu và "ở ẩn" một thời gian dài. Năm 2012, ca sĩ gây bất ngờ khi tái xuất với hình ảnh một phụ nữ và thừa nhận đã chuyển giới, lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh. Từ năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Năm 2017, cô tổ chức đám cưới với một doanh nhân nhưng tuyên bố chia tay hồi tháng 12/2021. Cả hai có con trai chung - bé Thiên Long - bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Sau chia tay, con trai sống với ca sĩ chuyển giới. Hiện ngoài ca hát, cô còn kinh doanh bất động sản, bán quần áo, mỹ phẩm online.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời tại nhà riêng vào 12h30 ngày 5/3, sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 65 tuổi. 3h sáng ngày 6/3 gia đình làm lễ khâm liệm, phát tang cho cố nghệ sĩ. Lễ viếng Vũ Linh bắt đầu từ sáng 6/3 đến 10h ngày 9/3 tại TP HCM. Sau đó, linh cữu cố nghệ sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.
Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành dang dở. Năm 13 tuổi, gia đình cho ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ.
Năm 1981, ông trở về TP HCM, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh, trở thành đôi nghệ sĩ "thanh mai - trúc mã", được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Họ cùng nhau ghi dấu trong các vở Xử án Bàng Quý Phi (Tống Nhơn Tôn và Bàng Quí Phi), Trảm Trịnh Ân (Triệu Khuông Dẫn và Hàn Tố Mai), Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ (Tiết Ứng Luông và Thần Nữ), Thái Tử Đan giả gái (Thái Tử Đan và Vũ Tuyết Nương).
Thiên Anh