Tối 31/8, chị Nguyễn Thị Thu Mai, hiện sinh sống tại TP HCM, mẹ nuôi của cô Võ Thị Phương Nhi (Việt kiều Mỹ, sinh năm 1984) đã kể chi tiết sự việc này. Qua đơn tố cáo của Phương Nhi và qua lời kể của chị Mai thì tháng 4/2003, sau 5 tháng tìm hiểu qua thư từ và điện thoại, Phương Nhi về VN. Lâm Hùng đón người yêu tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và đưa thẳng về Đồng Tháp, nơi anh có buổi biểu diễn. Tại đây, Phương Nhi đã "trao cho anh tất cả không giữ gì lại cho mình". Sau đó, khi trở về Mỹ, "biết anh đang gặp khó khăn về kinh tế, từng lời từng lời của anh đã làm tôi phải vắt kiệt sức mình trong công việc làm nail (móng tay), thậm chí nhận luôn việc quét dọn trong rạp hát hằng đêm để có tiền gửi về giúp anh". Đến lúc Nhi có thai và thông báo cho Lâm Hùng biết, Hùng tỏ ra rất vui mừng và còn hứa hẹn sẽ có một đám cưới. Khi thai được 4 tháng, Phương Nhi về lại Việt Nam với hy vọng sẽ có một đám cưới như đã được hứa hẹn, nhưng Lâm Hùng đã từ chối và yêu cầu cô phá thai và còn nói rằng chưa chắc đây là con của mình.
![]() |
|
Lâm Hùng - Phương Nhi ngày còn mặn nồng. |
Phương Nhi trở về Mỹ sinh con và quyết định nhờ mẹ nuôi đòi lại số tiền khoảng 25.000 USD mà cô đã gửi về cho Lâm Hùng trong thời gian hai người yêu nhau. Ban đầu, Lâm Hùng hứa sẽ trả tất cả số tiền mà Phương Nhi đưa cho anh với điều kiện Nhi phải trở về Việt Nam để nói rõ mọi chuyện. Vì cần tiền nuôi con và trang trải sinh hoạt, Phương Nhi về Việt Nam một lần nữa. Lúc 16 giờ 30 ngày 15/8, tại khách sạn Caravelle (TP HCM), Nhi cùng Lâm Hùng đã có cuộc gặp mặt. Lâm Hùng tuyên bố nếu Nhi nói anh nợ tiền của cô thì phải có giấy nợ để chứng minh. Trước lời nói này, Phương Nhi đã khóc rất nhiều. Số tiền chứng thực được (qua các giấy chuyển tiền của Ngân hàng ACB) khoảng 17.000 USD, số còn lại gửi người quen đem về nên không có giấy tờ chứng minh. Bà Mai cho biết thêm, khi Nhi bị tai nạn giao thông tại Mỹ có gọi điện về cho Lâm Hùng nói rằng cô cần 5.000 USD để chữa trị nhưng Hùng không có động tĩnh gì.
Theo thông tin từ Thanh Niên, hiện Phương Nhi đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân TP HCM, các cơ quan truyền thông đại chúng, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VH-TT TP HCM và nhờ luật sư Ngọc Anh (Văn phòng luật sư Vũ Lâm) giúp đỡ các thủ tục pháp lý, đồng thời quyết định xét nghiệm ADN để làm rõ việc đứa bé trai 8 tháng tuổi con cô chính là giọt máu của Lâm Hùng. Cô cũng đang xin giấy chứng nhận chưa từng đăng ký kết hôn, nhằm chứng minh sự trong sạch của mình trước lời "cáo buộc" của Lâm Hùng rằng trong khi hai người quen nhau cô đã đăng ký kết hôn với người khác.
| Luật sư Vũ Ngọc Anh, Trưởng văn phòng luật sư Vũ Lâm:
Theo pháp luật dân sự, trước hết cô Nhi phải nộp đơn cho tòa án, yêu cầu truy nhận cha cho con. Sau khi thụ lý, tòa sẽ triệu tập hai bên đương sự đến để hòa giải. Nếu như tại các buổi hòa giải này, ca sĩ Lâm Hùng thừa nhận đứa con của cô Nhi cũng là con của anh ta thì tòa sẽ ra quyết định hòa giải thành. Nếu như đã qua hòa giải mà ca sĩ Lâm Hùng không thừa nhận thì tòa án sẽ làm công văn gửi sang cho Phân viện Khoa học hình sự của Bộ Công an để yêu cầu giám định mẫu ADN đối với ca sĩ Lâm Hùng, cô Nhi và đứa con của cô Nhi. Sau khi giám định có kết quả, tòa án sẽ tiếp tục hòa giải và lần này, tòa sẽ công bố kết luận giám định ADN trên cho các bên được biết. Nếu như kết quả giám định xác định ca sĩ Lâm Hùng chính là cha của đứa trẻ trên và anh ta thừa nhận thì tòa sẽ ra quyết định hòa giải thành. Còn nếu ca sĩ Lâm Hùng vẫn không thừa nhận thì tòa sẽ mở một phiên xử và tuyên bố đứa trẻ trên chính là con của ca sĩ Lâm Hùng theo quy định của pháp luật. Về vấn đề tiền nong, cô Nhi đã cung cấp chứng cứ cho thấy ca sĩ Lâm Hùng đã ký nhận trên 17.000 USD trong số 25.000 USD mà cô Nhi cho rằng đã cho ca sĩ Lâm Hùng vay thông qua các chứng từ của ngân hàng. Nếu như cô Nhi muốn đòi số tiền còn lại thì cô ấy phải có nghĩa vụ cung cấp tiếp các chứng cứ khác để tòa xem xét. |

