Ở tuổi 50, bà Đoàn Kim, Việt kiều Mỹ đã không còn tự tin về nhan sắc của mình nữa, nhất là từ khi bà nghe tin chồng thường cặp bồ với các cô gái trẻ khi về nước. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng bà vẫn nghĩ mình cần phải làm đẹp mới giữ chân được chồng. Trong lần về thăm quê vào đầu năm 2004, bà giấu chồng, tìm đến một thẩm mỹ viện (TMV) tư nhân khá nổi tiếng. Thấy giá cả làm đẹp ở VN rẻ, bà quyết định GPTM toàn diện: sửa mũi, căng da mặt, nâng ngực.
Bà kể: “Sau gần 2 tuần tới lui để làm đẹp, ban đầu tôi thấy mình đẹp hẳn nhờ sống mũi cao lên, làn da căng mọng và bộ ngực tròn đầy. Nhưng, chưa đầy một tháng sau, mũi tôi bị đỏ, trán và đuôi mắt bắt đầu nhăn nheo, ngực căng cứng, đau nhức không chịu nổi. Các bác sĩ ở BV Việt - Pháp đã hút chất dịch trong ngực tôi ra và cho biết đó là silicon công nghiệp chứ không phải mỡ nhân tạo gì đó như ông C. nói. Còn đuôi mắt của tôi do sử dụng thuốc Botox nên mới bị liệt cơ”. Nói đến đó, bà chợt thút thít như trẻ con: “Không phải tôi lo sợ chuyện xấu đẹp mà chồng tôi đã viết đơn ly hôn, chỉ chờ tôi về bển là ra tòa. Ông ấy giận vì chuyện tôi lén đi GPTM”.
Cũng muốn chồng “no mắt” trước nhan sắc của mình, chị Phạm Thúy, nhân viên lễ tân một khách sạn cũng đã tìm đến với GPTM. Trước đây, chị cũng dễ thương, xinh xắn, nhưng từ khi kết hôn bỗng dưng chị thấy gương mặt mình không hài hòa, nhất là mi mắt dưới giống như bị sưng. Chị tìm đến TMV N., bác sĩ bảo chị bị hai túi mỡ ở mi mắt dưới, phẫu thuật rất đơn giản, chỉ cần 30 phút, trong một tuần sẽ lành hẳn, chi phí là 1,8 triệu đồng.
Nhưng mới ngày thứ 2 chị đã phải trở lại vì hai mí mắt sưng đỏ và đau nhức. Bác sĩ trấn an, bảo đó là phản ứng “bình thường” và chích cho chị hai mũi thuốc. Một hai ngày sau, vết thương có vẻ xẹp và bớt nhức nhưng rồi lại sưng tấy lên như hai cục thịt đỏ hỏn.
Chị Thúy tốn thêm 3 triệu đồng, hơn 20 ngày điều trị nữa vẫn không thấy chuyển biến gì. Tức mình, chị làm đơn gửi đến các cơ quan báo chí tố cáo TMV C. và tìm đến BV để khắc phục hậu quả.
Ngoài việc GPTM vẻ bề ngoài cho chồng “ngưỡng mộ”, hiện chị em phụ nữ còn có phong trào làm đẹp “bên trong”, y học gọi là may tầng sinh môn (TSM).
Theo BS Huỳnh Trong, BV Từ Dũ, với những phụ nữ sinh con nhiều lần hay lớn tuổi thì may TSM là cần thiết vì sinh nở nhiều làm TSM giãn rộng, dễ bị viêm nhiễm, sa thành âm đạo trước - sau, làm chị em có cảm giác thường xuyên mắc tiểu. Bên cạnh đó, TSM giãn rộng sẽ khiến các ông chồng không thích lắm trong quan hệ với vợ.
Chị Trần Thu ở Thủ Đức đã có một con trai 2 tuổi, tình cảm vợ chồng vẫn xuôi chèo mát mái. Nhưng nghe lời bạn bè, chị giấu chồng đi may TSM, định mang đến cảm giác mới cho chồng. Tranh thủ lúc chồng đi công tác nước ngoài một tháng, chị ở nhà đi làm đẹp “bên trong”. Nào ngờ, mới 10 ngày anh đã xong việc, về sớm. Sau những ngày xa vợ, anh đòi hỏi chị đáp ứng tình cảm. Chị Thu không dám nói thật cho chồng nghe, cũng không có cách từ chối. Hậu quả là chị bị viêm nhiễm, chỗ may bị rách phải “vá đi, vá lại”.
Chị Huyền Nga ở quận 3 còn nhận một kết cuộc buồn hơn, khi lén chồng đi may thẩm mỹ TSM. Khi vợ chồng gần gũi, chồng chị phát hiện ra sự khác thuờng của vợ vì “quá chật”. Anh thắc mắc, chị mới thú thật. Phản ứng của anh thật bất ngờ, anh nổi cơn ghen với lý luận: “Tôi chưa bao giờ chê chuyện rộng hẹp, cũng không hề có bồ bịch. Vậy cô đi may cái đó cho ai? Nếu cô vì tôi thì cô phải bàn với tôi chứ!”. Cuối cùng, chỉ vì chuyện này mà anh đòi ly hôn với chị.
Bác sĩ Trong cho biết thêm: “May TSM là phẫu thuật đơn giản, nhưng nếu gặp phải BS chỉ nghĩ đến tiền, sẽ làm theo yêu cầu của bạn mà chẳng cần tư vấn là có nên may hay không (chỉ may TSM khi sinh nở nhiều bị giãn rộng hoặc bị rách). Nếu không vững chuyên môn, họ cũng sẽ không tính toán được kích thước chính xác, dễ làm theo kiểu “ngoài chật trong rộng”. Các bạn nếu có yêu cầu nên vào BV phụ sản xin được tư vấn, để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc”.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)