Lần đầu tiên lên chức bà nội, cảm giác trong tôi thật là khó tả. Lúc con dâu sinh, cả 2 bà mẹ đều lo lắng vì đợi mãi trước phòng chờ từ đầu giờ chiều đến gần 19h vẫn không thấy động tĩnh gì. Bất chợt, cô hộ lý bước ra nói nhỏ: "cháu sinh rồi bé khóc to lắm". Lúc ấy cả tôi lẫn bà sui mới thở vào và vội lấy điện thoại gọi báo cho nhiều người. Từ đó nhà đã có thêm một thiên thần nhỏ.
Trong 2 tháng đầu tiên, bé chỉ bú sữa rồi ngủ suốt. Không hiểu sao tôi rất thích nhìn bé ngủ. Mặt cháu nội mình lúc nào cũng tươi, có lúc mắt nhắm nhưng miệng lại cười suốt, có lúc bé mếu khóc nhưng chỉ cần vỗ nhẹ là hết ngay. Mọi người vẫn bảo bà mụ dạy bé làm như thế.
Và hôm ấy tôi cũng ru cho bé ngủ như mọi khi, tự dưng bé đưa tay chống cằm nhìn yêu không thể tả. Con dâu đã kịp chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy... Hiện cháu 3 tháng tuổi, không chỉ bố mẹ cháu đều dõi theo yêu thương mà hai bên nội ngoại lúc nào cũng bên cháu. Có thêm một thành viên trong gia đình thật là vui dù cả nhà lại bận rộn thêm chút!
Hà Thị Thu Thủy
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |