Một cô sinh viên năm thứ 2 tên Mai gọi điện đến đường dây tư vấn 1088 hỏi: "Làm thế nào để bố cháu chung sống với người mẹ nói nhiều". Mẹ cô bé 43 tuổi, vừa nghỉ việc được 6 tháng. Bà vốn là người cầu toàn nên mọi thứ trong nhà lúc nào cũng phải sạch như lau. Chồng và hai con hầu như ngày nào cũng được nghe bà rao giảng đạo đức về những chuyện rất nhỏ như để quần áo chưa đúng chỗ, bảo đánh cốc chén mà chưa làm, đã nói đi ngủ đúng giờ mà không nghe...
Hồi trẻ, bà là người nói nhiều, nhưng từ khi ở nhà làm nội trợ, tật xấu của bà ngày càng trầm trọng. Chỉ một việc nhỏ cũng khiến bà khó chịu, mở miệng cứ như liên thanh. Đầu tiên, chỉ là những lời càu nhàu, con cái biết mình sai đã im lặng không nói nhưng rồi càng nói càng hăng, bà không thể dừng lại.
Thế là chuyện từ ngày nảo ngày nào bà cũng lôi ra để chì chiết. Rồi từ cằn nhằn con chuyển sang trách móc chồng vì không biết dạy con. Tiếp đến, bà lại trách cứ chồng vì tội đêm hôm trước ngáy to làm bà không ngủ được. Cứ thế, dây cà ra dây muống, bà kể lể đủ thứ chuyện. Mọi người trong nhà đã quen nên một mình bà nói lại một mình bà nghe. Thông thường, bà chỉ kết thúc bài "diễn văn" khi đã thấm mệt.
Những bài thuyết giáo đã khiến không khí gia đình ảm đạm, chẳng ai thích về nhà. Người chồng thường lấy cớ bận công việc để trì hoãn giờ về nhà sau 8 tiếng ở cơ quan. Thật ra, ông chỉ loanh quanh ở quán nước chè, hàng cà phê, nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp về "cái loa phường" ở nhà để giải tỏa.
Khi cô con gái gọi điện đến đường dây tư vấn 1088 thì gia đình cô đang ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng. Có lẽ bố cô không thể tiếp tục sống dưới một mái nhà với người mẹ nói nhiều nữa. Và bài thuốc chữa bệnh nói nhiều mà cô bé đang tìm kiếm chính là giải pháp cuối cùng nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân hơn 20 năm của bố mẹ.
Không dám tiếp khách ở nhà vì vợ nói nhiều
Có nhiều ông chồng không biết phải làm thế nào để "tắt máy âm thanh" của vợ đã chọn giải pháp bịt tai, tảng lờ cho qua chuyện. Trường hợp của anh Trọng ở Thanh Xuân, Hà Nội, là ví dụ. Hơn một năm nay, anh Trọng không tiếp khách ở nhà. Có việc gì cần, anh đều hẹn gặp ngoài quán cà phê đầu ngõ. Anh giải thích: "Nhà chật, không thích hợp cho việc tiếp khách. Ngồi nói chuyện ở quán thích hơn".
Vợ anh là người Hà Nội gốc, gia đình rất khá giả. Chị đi lấy chồng, được cha mẹ cho một mảnh đất hồi môn to bằng nửa thửa ruộng ở quê nên anh chẳng phải vất vả đầu tắt mặt tối kiếm tiền. Anh chị còn có gần 10 phòng cho thuê, mỗi tháng ngồi chơi cũng bỏ túi hơn 5 triệu đồng.
Anh không dám tiếp khách ở nhà vì sợ khách cũng phải chịu cảnh như chủ nhà. Trong một lần say rượu, anh rỉ tai người bạn nói nhỏ: "Ông đừng tưởng tôi nhiều đất, nhiều tiền mà sướng. Vợ tôi cậy đất của bố mẹ cho, hơi một tí là tớn môi lên chửi bới, mắng nhiếc. Chửi chồng đã đành, "nó" còn lôi cả họ hàng, tông ti nhà mình lên mà nói. Thế có uất không cơ chứ. Là cái thằng đàn ông, làm sao tôi chịu được. Mỗi lần mở miệng là "nó" ca hơn 2 giờ. Không làm sao khiến "nó" ngậm miệng lại được".
Và chiêu bài anh đối phó là mua bông về nhét vào tai mỗi khi vợ "ngứa miệng", hoặc đeo headphone nghe nhạc để át đi những âm thanh thực ngoài đời. Thấy bố làm thế, đứa con trai 3 tuổi cũng bắt chước làm theo
Theo chị Tuyết Mai, nhân viên tư vấn 1088, phụ nữ nói nhiều một phần do bán cầu não trái điều khiển ngôn ngữ ở họ phát triển hơn. Vì thế, họ thường có khả năng trong những nghề sử dụng ngôn ngữ và cũng có xu hướng nói nhiều hơn nam giới. Bên cạnh đó, nhiều người nói nhiều do có những bất ổn về tâm lý, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, công việc nhàm chán, ít giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, những trường hợp nói nhiều tới mức khó kiểm soát hoặc nói dai, liên hệ từ chuyện này sang chuyện khác rồi bới móc, xỉa xói chồng con thì đã đi quá đà, là một kiểu bạo hành tinh thần.
Theo các chuyên gia tư vấn, khi vợ nói nhiều, các ông chồng không nên quay lưng, bịt tai. Điều đó, khiến các bà cảm thấy không được tôn trọng và có khi càng "bắn" mạnh hơn. Các ông cũng có thể ghi âm lại "tràng liên thanh" của vợ, đợi có thời điểm cả nhà vui vẻ, bật lên cho nghe để họ tự nhận xét về những lúc bốc đồng của chính mình. Đôi khi có chuyện, chồng con có thể cố tình nói nhiều để người vợ biết những ức chế của người khác khi phải chịu trận như thế nào. Tuy nhiên, đây có thể là con dao hai lưỡi, bởi nói nhiều cũng là một thói quen dễ lây nhiễm, nếu không kiểm soát tốt chính bạn sẽ trở thành thủ phạm của hình thức bạo hành tinh thần này.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)