Lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh, Lâm Bảo Châu đảm nhận một vai phụ trong Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Anh nói về hành trình học diễn xuất, nỗ lực thay đổi bản thân từ một người mẫu bị chê khi lấn sân đóng phim đến mục tiêu theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc.
- Vai diễn điện ảnh đầu tay trong 'Chị ngã em nâng' của đạo diễn Vũ Thành Vinh có ý nghĩa thế nào với anh?
- Tôi nhận được lời mời từ êkíp và khi đọc kịch bản, tôi rất hứng thú vì nhân vật Lê Bi có cá tính hoàn toàn khác với con người tôi ngoài đời.
Dù đất diễn không nhiều, tôi muốn dành thời gian tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là trải nghiệm đặc biệt cho lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cơ hội đến đúng lúc tôi sẵn sàng thử sức, dám rời khỏi vùng an toàn và khám phá những khía cạnh mới trong diễn xuất. Chính điều đó khiến tôi trân trọng và muốn dồn hết tâm huyết cho vai diễn.
Tạo hình của Lâm Bảo Châu trong vai Lê Bi, phim Chị ngã em nâng.
- Anh chuẩn bị những gì cho cơ hội thử sức này?
- Ngày trước, tôi từng tham gia nhiều lớp diễn xuất, có lớp còn phải vượt qua vòng casting gắt gao mới được chọn. Nhưng khi ấy, tôi vẫn thiếu kinh nghiệm, đôi khi quá "thật" mà chưa biết cách xây dựng một nhân vật trọn vẹn. Thế mà tôi lại nghĩ mình đủ giỏi để nhận những dự án lớn, để rồi nhiều vai diễn không đạt như kỳ vọng, đến mức tôi chẳng dám xem lại phim mình từng đóng.
Sau một thời gian tạm ngưng đóng phim để ổn định công việc khác, tôi nhận ra mình vẫn còn đam mê nên quyết định trở lại, nhưng với mục tiêu nghiêm túc học diễn xuất. Tôi theo học và tốt nghiệp hai khóa đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều trải nghiệm mới và tìm được lời giải cho những thiếu sót từng khiến mình trăn trở.
Trong quá trình học, ở buổi cuối kỳ, những cặp diễn xuất xuất sắc nhất sẽ được trao cúp Best Scene Performance. Hai lần tham gia, tôi đều dừng ở vị trí á quân. Nghĩ lại, đó cũng chính là động lực để lần tới, khi bước vào khóa học tiếp theo, tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành lấy chiếc cúp ấy.
Tôi thường rủ Lệ Quyên đến xem buổi diễn cuối kỳ. Trớ trêu là trong kịch bản lúc nào cũng có cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Thế nhưng, khi bước vào vai, tôi luôn hết mình với nhân vật, dù biết người yêu đang ngồi dưới theo dõi. May mắn là cô ấy rất hiểu và ủng hộ, thậm chí còn động viên: "Đã diễn là phải diễn cho tới!". Nghĩ lại, tôi vừa buồn cười vừa thật sự biết ơn.
Nhờ những kiến thức tích lũy từ quá trình học diễn xuất, tự tìm hiểu và trải nghiệm thực tế, tôi cảm thấy tự tin hơn khi nhận vai Lê Bi trong Chị Ngã Em Nâng. Tôi nhận ra sự trưởng thành của bản thân, khắc phục được những thiếu sót trước đây, nên càng mong chờ ngày bộ phim ra mắt để có thể chia sẻ thành quả này với khán giả.
Lâm Bảo Châu tại hậu trường phim.
- Anh đã làm gì để có tạo hình gai góc như Lê Bi?
- Tôi chủ động giảm 4 kg, cắt tóc để tạo hình nhân vật. Nhưng ngoại hình dễ thay đổi, khó hơn là mất nhiều thời gian xây dựng cảm xúc, tâm lý và con người bên trong, vì vai diễn khai thác nhiều mảng tối và góc cạnh tiêu cực mà bình thường tôi ít thể hiện.
Làm việc cùng những diễn viên giàu kinh nghiệm như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn... tôi không áp lực mà thấy rất vui. Nhịp điệu, tiết tấu, cảm xúc trong cảnh quay đều tự nhiên nhờ sự chuyên nghiệp của êkíp. Trong các buổi tập kịch bản, dù vai của tôi xuất hiện sớm, tôi vẫn nán lại quan sát mọi người làm việc và học hỏi. Tôi cũng được đồng nghiệp góp ý, đưa thêm ý tưởng để xây dựng vai diễn, từ đó tự hoàn thiện.
- Anh từng thử sức với vai trò MC, sao không tiếp tục mà chọn theo đuổi diễn xuất?
- Tôi vẫn gắn bó với nghề MC vì đây cũng là lĩnh vực thuộc về nghệ thuật. Một người dẫn chương trình cần có giọng nói truyền cảm, kiến thức phong phú và khả năng ứng biến linh hoạt - những kỹ năng này đều rất cần cho một diễn viên.
Tuy vậy, hiện tôi muốn đầu tư nhiều hơn cho diễn xuất, vì đó là đam mê tôi ấp ủ từ lâu và cũng là cơ hội để tôi khám phá những tầng cảm xúc, những khía cạnh mới mẻ của bản thân.
- Bạn gái Lệ Quyên đã hỗ trợ anh ra sao trong việc xây dựng sự nghiệp riêng?
- Chúng tôi luôn chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Điều quan trọng là cô ấy tỏa sáng và cũng mong tôi làm được như vậy. Khi tôi tạm lùi về sau để tập trung cho những công việc chung của hai đứa, cô ấy nhận ra tôi vẫn còn đam mê diễn xuất và động viên tôi quay lại theo đuổi ước mơ. Sự thấu hiểu và cổ vũ ấy trở thành nguồn động lực lớn. Giờ đây, khi công việc chung đã ổn định, tôi có thể dành thời gian hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vai diễn sắp tới.
- Anh nghĩ sao khi bắt đầu theo đuổi phim ảnh ở tuổi 34, có muộn không?
- Với tôi, chỉ cần được làm điều mình thích đã là hạnh phúc. Nhiều khi chính chúng ta tự đặt ra giới hạn và nghĩ rằng mình không thể vượt qua, nên dễ thất vọng nếu mọi thứ không như ý. Nhưng tôi tin, nếu thật sự hết mình với con đường đã chọn, thì mỗi trải nghiệm, mỗi bước đi đều là một kho báu. Vì vậy, khi cơ hội đến, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Ngoại hình Lâm Bảo Châu.
Lâm Bảo Châu, sinh năm 1992 tại Đài Loan nhưng lớn lên ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Phương Đông, theo đuổi con đường làm mẫu thời trang. Anh từng tham gia các phim như Thương ngày nắng về, Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương.
Nguyên Thảo