Có lẽ trong tôi, chưa lúc nào không yêu em cả, chỉ có lúc ít lúc đầy như trăng có khi tròn khi khuyết. Khi yêu em, tôi cũng đã biết không bao giờ có thể có được em. Ôi tình yêu mới thật là đau buồn. Nó đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc rồi cũng đem lại cho tôi đau khổ tột cùng.
Em có biết không, thực sự em đã thay đổi rất nhiều không như ngày xưa nữa. Vẫn biết mọi thứ đã thay đổi nhiều mà tại sao tôi không thay đổi để tôi không còn buồn chán nữa, để tôi có thể quên được em. Em đã mang lại cho tôi hạnh phúc khi yêu và được yêu. Giờ đây khi nghĩ về em, tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện giữa tôi và em như mới xảy ra vậy.
Hôm nay nghe được tin em đã có bạn trai mới, dù tôi đã lường trước được điều này rất lâu rồi, thế mà tôi vẫn cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Trời đất như sụp đổ ở dưới chân. Lúc đó chỉ muốn gọi điện thoại cho em để hỏi ngay thôi, nhưng tôi vẫn phải kiềm lòng lại. Tôi đã mất em từ 3 năm về trước rồi thì nay em có bạn trai mới cũng là điều bình thường. Chỉ có tôi không đủ dũng cảm để có em trong suốt cuội đời. Cho dù thế nào thì cuộc đời này em vẫn có ở trong trái tim tôi.
Tôi viết ra những tâm sự này không phải để cho em đọc, đơn giản chỉ muốn lòng mình được thanh thản hơn. Hy vọng tôi sẽ thanh thản từ đây. Cầu chúc cho em được hạnh phúc mãi mãi với người em yêu. Lại một mùa thu nữa lại đến, mùa hoa sữa lại về....
Hoasua