Doan Thu
(Tôi làm thơ)
Mình chia tay nhau rồi phải không anh?
Lại một tình yêu chẳng đi đến đích
Lại thêm một lần con tim u tịch,
Lại một giọt buồn, lại một cuộc chia ly.
Lại một người nữa bước đi
Khỏi cuộc đời em nhẹ nhàng, đơn giản
Và lại một lần nói câu mình là bạn,
Để nhói lòng khi quay mặt bước đi.
Em lại một mình giữa muôn nẻo đường đi
Không anh, không ai ôm bờ vai em nữa
Lại chát đắng để nhận ra một nửa
Trái tim của mình đau quá đến là đau.
Lại đến và rồi lại đi mau
Những hạnh phúc, khổ đau, nụ cười và nước mắt
Lại nén lòng cho những điều được mất
Em lại là em cô độc giữa đời.