Trong bộ phim tài liệu The Me You Can't See phát sóng ngày 21/5 trên Apple TV +, Lady Gaga trải lòng về nỗi đau trong quá khứ gây nên chấn thương tâm lý nặng nề cho cô suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ 35 tuổi nghẹn ngào kể lại thời điểm cô bị tấn công tình dục, bị lạm dụng đến mức mang thai và sau đó bị chối bỏ một cách đau đớn khi mới bước chân vào làng nhạc.
"Lúc ấy tôi 19 tuổi và đang làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Một nhà sản xuất đã bảo tôi: 'Hãy cởi quần áo ra'. Tôi từ chối và rời đi. Và rồi họ nói sẽ đốt hết những sản phẩm âm nhạc của tôi. Họ không ngừng lại và không ngừng yêu cầu tôi. Tôi cảm thấy như đóng băng và tôi không nhớ gì nữa", Gaga kể.


Ca sĩ Lady Gaga chia sẻ về vấn đề sức khỏe tâm thần trong phim tài liệu "The Me You Can't See".
Gaga không muốn nêu tên nhà sản xuất đó vì cô không bao giờ muốn đối mặt với hắn ta một lần nữa. Cô nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp âm nhạc đầy rẫy những sự lạm dụng và nguy hiểm.
Giọng ca Poker Face muốn quên đi những tháng ngày kinh hoàng cũ nhưng sự việc ấy để lại di chứng cho cô cả về tinh thần lẫn thể xác. Một ngày, Gaga đến bệnh viện vì đau nhức và tê bì khắp cơ thể, cô đã ngạc nhiên vì một bác sĩ tâm lý đến khám chứ không phải bác sĩ y khoa. Khi ấy cô mới hiểu mình bị ảnh hưởng trầm trọng như thế nào.
"Đầu tiên là cảm giác đau đớn toàn thân, sau đó tôi cảm thấy tê dại. Rồi tôi bị ốm trong suốt nhiều tuần", Gaga nhớ lại. "Tôi nhận ra nỗi đau ấy giống như khi kẻ đó hãm hiếp tôi, bỏ rơi tôi đang mang thai trong một xó xỉnh gần nhà bố mẹ tôi vì tôi nôn mửa và ốm yếu. Bởi vì tôi đã bị lạm dụng và bị nhốt trong phòng thu suốt nhiều tháng trời".
Lady Gaga giải thích rằng những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng dẫn đến chứng loạn thần kéo dài nhiều năm và vẫn tiếp diễn đến thời điểm cô nhận giải Oscar với phim A Star Is Born năm 2019. "Tôi đã bị suy sụp hoàn toàn về tâm thần và trong khoảng hai năm, tôi không còn là cô gái như trước", cô nói. "Cái cảm giác đau đớn thường trực ấy giống như cảm giác sau khi bị cưỡng hiếp. Tôi đã nhiều lần chụp cộng hưởng từ và siêu âm mà bác sĩ không tìm thấy gì. Nhưng cơ thể của tôi vẫn lưu giữ nỗi đau ấy".

Gaga đã âm thầm vật lộn với những nỗi đau trong quá khứ sau khi bị cưỡng hiếp, lạm dụng.
Rơi vào trạng thái trầm cảm và hoang tưởng hậu sang chấn tâm lý, Gaga luôn cảm thấy mây đen bao phủ và âm thanh vang vọng nói rằng cô vô dụng và nên chết đi. Cô đã nhiều lần tự hại bản thân, đã cắt tay, lao mình vào tường. Nhưng Gaga nhận ra rằng tàn phá bản thân càng khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. "Bạn nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn khi để cho mọi người thấy: 'Nhìn này, tôi đang đau đớn'. Nhưng điều đó không giúp ích gì cả".
Sau vài năm vật lộn, Gaga đã học được cách để kéo bản thân ra khỏi hố đen tăm tối và "mọi thứ từ từ thay đổi", cô nói. Trong quãng thời gian khó khăn đó, nữ ca sĩ dựa vào âm nhạc và bám víu những hoài bão của mình để vượt qua. Và một trong số những giấc mơ ngông cuồng nhất của cô đã trở thành hiện thực. Khi một nhà sản xuất hỏi Gaga đã làm gì trong thời gian nhận thức và hàn gắn tổn thương, cô nói: "Tôi đã giành được một giải Oscar".
Hoài Vũ