2h sáng 5/11, lực lượng liên ngành của thành phố Hải Phòng bất ngờ kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại phòng số 2, phòng hát karaoke có một nhóm 5 thanh niên, là nhân viên khách sạn Hoàng Lan sử dụng thuốc lắc và đang trong tình trạng "phê" thuốc.
Khi lực lượng liên ngành kiểm tra, chủ quán là Nguyễn Văn Hiển (45 tuổi), HKTT tại 405 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân đến thuê nhà mở quán cafe Em tại số 9/11 Hồ Sen và Tô Thị Thanh, 22 tuổi, trú tại số 3/83/286 Lê Lai, quận Ngô Quyền (bồ nhí của Hiển) đã giật cầu dao tắt điện. Hiển và Thanh còn nói dối phòng hát karaoke nói trên là của nhà bên cạnh, không có chìa khóa. Lực lượng liên ngành đã phải bật tung cánh cửa mới vào được bên trong.
Khám xét tại phòng này, cơ quan chức năng thu được 3 gói bột màu trắng và 1/4 viên nén chưa sử dụng (là ma túy tổng hợp và bột heroin). Qua xét nghiệm nhanh đã xác định Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Văn Nam, Nguyễn Thành Thái và Đỗ Thị Mai Phương đều có phản ứng dương tính với chất ma túy tổng hợp.
Theo cơ quan chức năng, đây là hang ổ tàng trữ, mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (thuốc "lắc") bị phát hiện đầu tiên trên địa bàn nội thành Hải Phòng. Chiều 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng: Hiển, Thanh và Phương để hoàn chỉnh hồ sơ vụ án.
![]() |
Chủ quán Nguyễn Văn Hiển. |
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy: Nguyễn Văn Hiển có 2 con nhưng đã ly dị vợ. Sau khi li dị, Hiển bắt đầu cặp với nhiều cô gái trẻ từ thôn quê ra thành phố. Hiển gặp Tô Thị Thanh, tuổi chỉ bằng phân nửa nhưng đã từng làm tiếp viên ở các nhà hàng. Chẳng cưới xin, cả 2 sống với nhau theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" và hợp sức mở quán cà phê, karaoke trá hình. Tại đây, Hiển và Thanh trực tiếp điều "tiếp viên" từ nơi khác tới phục vụ mọi nhu cầu của khách.
(Theo Công An Nhân Dân)