Sau vài lần gặp gỡ, tụi mình bắt đầu có cảm tình với nhau, rồi sau đó, vì có những hiểu nhầm mà mình và Bube phải xa nhau. Sau 4 năm, mình đi nước ngoài vì công việc và học hành, tụi mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau với tư cách là bạn bè.
Thời gian trôi qua, những hiểu lầm ngày xưa được xóa bỏ, cả hai cảm thấy càng thoải mái tâm sự, gần gũi với nhau hơn. Sau một thời gian nhớ nhung, yêu thương với không ít lần giận hờn, đến tháng 7/2011, cả hai đi đến một quyết định là gắn bó cuộc đời với nhau.
Mẹ mình cứ trêu: "Gần thì chẳng bén duyên cho, hai đứa cứ như là Lạc Long Quân - Âu Cơ, xa xôi quá!". Vì hai đứa mình, đứa ở vùng đất đỏ núi đồi Bình Phước, đứa ở vùng biển Cam Ranh nên mới có mối tình như truyền thuyết đó! Tụi mình chụp bộ ảnh này vào tháng 9/2011 ở Nha Trang. Mong nhận được nhiề̀u lời chúc phúc của mọi người.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.