Cô biết mình sai khi vụng trộm, qua lại với Huy, anh chàng người yêu cũ, nhưng làm sao cô có thể cưỡng lại được những cám dỗ ngọt ngào từ một người từng trải, sành sỏi như Huy. Thêm vào đó là sự vắng mặt thường xuyên của Dũng, chồng cô, càng làm Hà thấy mình cô đơn và thiếu thốn tình cảm hơn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Là một kỹ sư dầu khí nên công việc của Dũng khá bận rộn, anh luôn phải đi công tác. Vừa yêu công việc và yêu gia đình nên Dũng hiểu được cảm giác của Hà qua tiếng thở dài mỗi lần anh về nhà vài ngày rồi lại tiếp tục những chuyến đi dài.
Muốn bù đắp cho vợ rất nhưng ngoài cuộc sống vật chất đầy đủ thì việc cho Hà đời sống tinh thần phong phú, thoải mái gần như vượt quá tầm với của anh. Khoảng cách địa lý và thời gian không cho phép anh thực hiện mong muốn của mình. Dũng thương vợ lắm, nhiều khi gọi điện về nhà nghe tiếng con bi bô, tiếng vợ sụt sùi nhớ chồng, anh chỉ muốn bỏ tất cả để chạy về bên vợ con.
Còn Huy, từng là người yêu của Hà nhưng lại không lấy được cô nên đến bây giờ Hà vẫn là một mục tiêu anh ngắm đến. Chuyện Hà có gia đình không làm Huy bận tâm mà ngược lại càng khiến anh thích thú vì muốn chứng tỏ bản tính chiếm lĩnh và chinh phục “đồn đã có địch”.
Huy tìm mọi cách tiếp cận Hà. Ban đầu là sự chia sẻ, an ủi, cảm thông trên tư cách một người bạn. Sau là giúp Hà bớt cô đơn, buồn chán bằng những cuộc vui, buổi đi xem phim hay đi uống cà phê riêng tư. Biết rõ điểm yếu của Hà, cộng với việc nắm bắt được thời cơ nên chẳng mấy khó khăn Huy đã kéo Hà vào vòng tay mình.
Những lúc bên Huy, được anh chia sẻ, chăm sóc và chiều chuộng Hà như không còn tỉnh táo, đắm chìm trong cảm giác yêu đương. Nhưng cứ về đến nhà, nhìn thấy con là cô lại thấy mình thật xấu xa, ích kỷ. Cô trách mình chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến chồng con, vì những ham muốn tầm thường, nhất thời mà phản bội chồng để tìm nguồn vui bên người đàn ông khác. Nhưng để xa Huy cô lại không đủ bản lĩnh vì cô đang rất cần sự yêu thương, chia sẻ đó.
Ngược lại với Hà, Nga là một cô gái độc thân, chưa bị ràng buộc vào hôn nhân nhưng lại tự buộc mình vào cuộc tình không lối thoát.
Khánh, mối tình đầu của cô là một anh chàng đẹp trai, biết cách ăn nói lại có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao. Anh là kiểu đàn ông hoàn mỹ đúng như cô mơ ước. Cô yêu Khánh bằng tất cả niềm đam mê, ngưỡng mộ của tình yêu đầu đời.
Mặn nồng được 2 năm, Khánh theo sự sắp đặt của cha mẹ bỏ Nga lại để làm vừa lòng gia đình. Lý do anh đưa ra là do tuổi cô xung khắc nên công việc của anh sẽ lụi bại.
Nga hụt hẫng, ngỡ ngàng, đau khổ. Vậy là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu công vun đắp cho tình yêu mong đến ngày đơm bông, kết trái của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô vùi mình trong nước mắt, tránh gặp mọi người. Cô bơ phờ, héo hắt như chiếc lá bị bứt lìa cành không còn sức sống.
Khi Nga vẫn đang chới với, mất phương hướng thì Khánh nhắn tin nói muốn gặp cô để được giãi bày, giải thích. Muốn biết anh ta định nói gì và cũng muốn cho Khánh vài cái bạt tai để bõ tức nên cô đồng ý gặp tại quán cà phê quen thuộc.
Nhưng sự thể không như người ta muốn. Vừa nhìn thấy Nga, Khánh liền chạy ra ôm chầm lấy cô, không để cô kịp phản ứng. Khánh hôn vội vàng lên mắt, lên môi cô. Chỉ thế thôi cũng đủ làm nước mắt Nga tuôn trào, cô mềm yếu trong vòng tay Khánh.
Nghe Khánh nói: “Anh chỉ yêu mình em, bây giờ và mãi về sau cũng thế. Dù có lấy ai thì người đó chỉ có được thể xác anh thôi, còn trái tim anh đã thuộc về em rồi”. Tuy vẫn rất ấm ức nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, Nga lại động lòng.
Lúc này đây cô không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngày mai sẽ ra sao? Cô bỏ mặc tất cả để đón nhận những nụ hôn của Khánh. Cô biết tình yêu Khánh dành cho cô là có thật, chỉ trách anh quá nghe lời cha mẹ mà không bảo vệ được tình yêu của mình.
Đến bây giờ, khi con gái đầu lòng của Khánh với vợ đã được hơn một tuổi, Nga vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh. Cô chẳng muốn mà cũng chẳng có thời gian tìm kiếm người đàn ông riêng cho mình. Có nhiều người đã đặt vấn đề muốn tìm hiểu nhưng đều bị Nga từ chối vì với cô chẳng ai bằng Khánh.
Cô chấp nhận làm cái bóng, làm người vợ hờ mà chẳng mảy may suy tính cho tương lai của mình hay nghĩ xem nó sẽ trôi về đâu khi tuổi xuân đang rời bỏ cô từng ngày.
"Những chuyện tình cảm trong quá khứ sẽ có điều kiện được nhen nhóm lại nếu như có sự gặp gỡ với người cũ hoặc cuộc hôn nhân hiện tại có “vấn đề” ở một khía cạnh nào đó. Chính vì thế giữ cho trái tim không đập lại những nhịp bên lề sẽ rất khó khăn. Vì vậy việc xác định vai trò, bổn phận và hoàn cảnh hiện tại của mình ở đâu là rất quan trọng mặt khác không nên có những cuộc gặp gỡ hẹn hò trao đổi liên lạc với người cũ để tránh được những sai lầm không đáng có. Tập trung cho cuộc hôn nhân của mình bằng cách làm mới đời sống của vợ chồng như một chuyến đi xa, cách quan tâm tới nhau để thấy được sự gắn bó của bản thân với gia đình. Đó sẽ là những động lực giúp mỗi cá nhân vượt qua được sự vấn vương với tình cũ", chuyên gia Nguyễn Hoàng Hà đường dây nóng 1900 58 58 86 chia sẻ.
Ngọc Minh