![]() |
Vũ Hoàng Anh và Nguyễn Thị Thủy. |
>>Phá ổ 'lắc' tạm giữ hơn 30 người
Tối ngày 6/7, lực lượng công an quận Hoàng Mai đã triệt phá động lắc tại quán cà phê "Hói" thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Đến ngày 9/7, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Vũ Hoàng Anh (25 tuổi, trú tại đường Nguyên Hồng, phường Thành Công), Nguyễn Thị Thuỷ (22 tuổi, trú tại Đức Chính, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Trương Thị Quỳnh Hương (33 tuổi, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng).
Các thanh niên còn lại, cơ quan điều tra đã cho gia đình ký bảo lãnh về nhà.
"Sử dụng thuốc lắc để thể hiện mình là dân chơi…" đó là tâm sự của Nguyễn La Duy (27 tuổi, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Duy là một trong hai thanh niên nguyên là những sinh viên của các trường văn hoá nghệ thuật bị phát hiện sử dụng ma tuý tổng hợp trong vụ án này. Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, Duy là cậu út trong gia đình nên được bố mẹ quan tâm hơn cả.
Học hết cấp 3, Duy tham gia một câu lạc bộ ở Hà Nội. Nhưng với bản tính "cả thèm, chóng chán", chỉ sau một thời gian, Duy lại chuyển đến học tại một trường cao đẳng về nghệ thuật tại Hà Nội, chuyên ngành múa. Lối sống buông thả khiến Duy trượt dài trên con đường sa ngã và bị đuổi học. Từ đó, Duy bắt đầu lao vào những cuộc chơi đêm "vô tiền khoáng hậu".
Duy bảo: "Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em. Thực ra, em đã nghe nói nhiều đến thuốc lắc nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng. Em và hội bạn chỉ nghĩ đơn thuần rằng sử dụng thuốc lắc để cuộc chơi thêm sôi động, không nghĩ rằng nó lại nguy hiểm như heroin…".
Một cô gái cũng từng là sinh viên trường văn hoá nghệ thuật bị phát hiện trong "bữa tiệc thuốc lắc" này là Nguyễn Thị Huyền Trang (19 tuổi, trú tại xã Earok, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk). Cô gái vùng cao nguyên về Hà Nội học rồi bị xô đẩy vào những cuộc chơi.
Huyền Trang quen biết với Vũ Hoàng Anh, chủ của bữa tiệc sinh nhật đồng thời cũng là một dân "bay" và tay chơi sành điệu từ thời gian trước đây.
Ngày 3/7, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Vũ Hoàng Anh mời ra dự sinh nhật, Trang tức tốc từ Đắk Lắk bắt chuyến xe về Hà Nội. Khi Trang và các bạn đến thì một đĩa thuốc lắc được bầy sẵn ở đó. Trong tiếng nhạc quay cuồng, Trang đã liều lĩnh sử dụng 2 viên thuốc lắc… Khi lực lượng công an ập vào bắt giữ, Trang đang đảo điên trong tiếng nhạc chát chúa.
Trong động lắc này còn có những đại diện của thế hệ 9X, điển hình như trường hợp của Nguyễn Mai Trang.
Trang cũng là cô bé duy nhất còn đang theo học, Trang hiện là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi bị cơ quan công an tạm giữ, Mai Trang vô cùng sợ hãi, cô bé chỉ mong rằng lực lượng trinh sát không thông báo về gia đình vì đã trốn bố mẹ bỏ đi chơi…
Có mặt tại trụ sở Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ của cháu Mai Trang quá sợ hãi vì không hiểu hành vi của con mình.
Vào tối 6/7, Trang đang ở nhà thì có điện thoại gọi đến... Vào những ngày hè nên gia đình không ép Mai Trang học mà có một góc riêng cho cô con gái lớn. Nhưng lợi dụng lúc bố mẹ không để ý, Mai Trang đã lén trốn ra ngoài rồi ngụy trang như đang ngủ để che mắt bố mẹ.
Có những phụ huynh khác thì ngạc nhiên vì con gái mình xin đi sinh nhật… nhưng sáng hôm sau đã có mặt tại trụ sở cơ quan công an.
Như trường hợp của Nguyễn Ngọc Anh (17 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Bố mẹ đều làm nghề buôn bán nên trong thời gian này, Ngọc Anh ở nhà và tự do bay nhảy...
Hay trường hợp của Trần Thuỳ Linh (16 tuổi, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bỏ học từ nhiều năm nay. Mặc dù đang ở tuổi vị thành niên nhưng khi nhận được lời mời của cậu ruột, cô bé cũng liều lĩnh cùng đi, sử dụng ma tuý và coi đó như một thú chơi.
Công an quận Hoàng Mai đã xác định được Tuấn Anh chính là chồng cũ của Trương Thị Quỳnh Hương và ráo riết truy tìm tên này.
(Theo Công An Nhân Dân)