Ngày nào mình cũng liên lạc với nhau như một thói quen. Em nói nhớ anh, hỏi anh không có cảm giác gì khi nghe em nói nhớ ư? Anh đáp rằng: anh nghe quen rồi, nhưng ngày nào không nghe là anh nhớ.
Cả ngày hôm nay, em đợi tin nhắn của anh, mỗi lần báo có tin nhắn, em giật mình nhưng không phải của anh. Hôm nay, anh không nhắn tin. Em đã kiên quyết chờ anh nhắn trước, nhưng rồi không kìm được nỗi nhớ, em đã nhắn và lại chờ đợi hồi âm của anh.Nhưng đến giờ này sắp hết ngày mà chưa thấy gì.
Anh và em biết nhau đã lâu, nhưng quen nhau chỉ nửa năm nay, và chính thức gặp gỡ nhau mới được một tháng. Ngày đầu tiên mình gặp nhau qua sự sắp xếp của chị gái anh, em không hào hứng cho lắm những kiểu quen nhau qua giới thiệu. Hôm đó em ngại đi, nhưng vừa nhìn thấy anh cười toe toét thân thiện, em cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Và ấn tượng hơn nữa là hôm đó không ai bảo ai, em và anh mặc áo cùng màu, em hơi bất ngờ và thấy vui vui.
Những ngày sau đó là quá trình mình tìm hiểu nhau. Liên lạc và gặp gỡ. Anh muốn bộc lộ hết tật xấu của anh cho em biết, em vẫn trân trọng anh. Và trân trọng anh hơn nữa, khi anh thú nhận rằng từ khi quen em, anh thay đổi tốt hơn, vì em mà anh ngoan hơn. Khi đó em thấy hãnh diện biết bao nhiêu. Em vẫn nhớ hôm anh bối rối khi nói với em rằng: anh thích em rồi đấy, rồi thú nhận là anh xấu hổ quá. Anh đối với em vẫn là một người sống tự do và có chút hiếu thắng, nhưng hôm đó anh như một cậu bé nhút nhát mới biết thích một cô bé.
Mình chưa yêu nhau, nhưng anh đang dần dần và rất từ từ tìm hiểu em, anh nói không có gì nói trước được. Trước đây, em không muốn để ý đến anh, nhưng khi hiểu một phần về anh, em đã thay đổi suy nghĩ và có cảm tình với anh.
Và đến hôm nay, em nhớ anh nhiều quá... Mình chưa yêu nhau đâu, nhưng anh nói không biết anh có nhớ em hay không nhưng không gặp em là anh thấy thiếu thiếu. Em tin anh. Em đã nhớ anh nhiều hơn những lời nhớ em nhắn tin cho anh.
Mình chưa yêu nhau mà, nên chúng ta vẫn có thể không liên lạc trong nhiều ngày, huống hồ một ngày thôi, phải không anh? Hy vọng mình đang đi đúng con đường của mình anh nhỉ.
Mình vẫn đang tìm hiểu nhau thôi, mà mục đích là gì nhỉ. Là yêu, em đang chờ ngày đó đến, anh ạ, hy vọng anh cũng vậy. Hôm nay, em nhớ anh biết bao...
Kim Chi