![]() |
Tên Chung đang chỉ nơi giấu hung khí gây án cho cơ quan điều tra. |
Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Chung, 16 tuổi, trú tại thôn Bạch Lão, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, về hành vi giết người.
Dù đã có đầy đủ lý lịch của Lê Ngọc Chung và xác nhận của bố mẹ cậu ta cũng như nhà trường, nhưng những cán bộ trực tiếp điều tra vụ án của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Hai Bà Trưng vẫn bàng hoàng trước sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Chung khi thực hiện hành vi phạm tội. Một cậu bé 16 tuổi nhưng đã có sự sắp xếp và ra tay một cách có tính toán để lựa chọn thời cơ gây án…
Họ càng sững sờ trước những lời lẽ của Chung viết trong lá thư để lại cho bố mẹ cậu ta, trước lúc bỏ nhà ra đi. Chúng tôi xin được trích nội dung lá thư của thủ phạm: "Cho dù con học hành có tiến bộ, được thầy cô và bạn bè yêu quý thì suy cho cùng những kiến thức mà con đã học ở những năm cấp II, dù có giỏi lúc đó nhưng bây giờ cũng quên hết.
Không phải là con không chịu học bài mà có cố gắng nhưng trí con rất kém, không sao nhớ nổi. Vậy nên con tự thấy mình "sẽ không thi đỗ đại học" và học nữa thì chỉ hao tiền, tốn của của bố mẹ, chỉ làm thêm một gánh nặng cho bố mẹ. Con đã quyết định bỏ nhà ra đi vì đã không chịu được cuộc sống hiện tại (thật là bi thảm) nên con quyết định là sẽ tự quyết định cuộc đời mình.
Lúc đi, con xin mẹ 1 triệu đồng và định xin bố chiếc xe máy Best nhưng con thấy khó mà lấy được xe và chìa khoá của bố nhưng dù có khó khăn đi nữa con cũng đã phôtô chiếc chìa khoá xe của bố và chỉ đợi cơ hội là con sẽ ra đi. Bố, mẹ hãy cứ coi như thằng con mất dạy này đã chết rồi và đừng tốn công vô ích để tìm làm gì. Mà nhất là mẹ đừng có đem tiền đi xem bói, cúng lễ để con về làm gì, chỉ hao tâm tốn của mà thôi vì con đã quyết định đi rồi.
Còn bố, mẹ ở nhà thì hãy cố cho vui nhà. Mà nhất định bố mẹ phải nhớ là "con đã chết rồi" đừng đi tìm kiếm hay đăng báo… mà chỉ làm mất việc, hao tâm, tốn tiền của bố mẹ".
Khi bỏ nhà ra đi, Lê Ngọc Chung đang là học sinh lớp 10A5, Trường THPT Thanh Oai A, tỉnh Hà Tây. Theo lời khai của bố mẹ Chung, cậu ta bỏ nhà ra đi từ tối ngày 10/4, nhưng theo cô giáo chủ nhiệm thì cậu ta đã bỏ học trước đó vài ngày.
Những nội dung trong lá thư đã giải thích lý do tại sao cho đến tận lúc bị cơ quan công an bắt giữ, Chung vẫn một mực không khai báo tên, tuổi và địa chỉ thật của mình. Những giờ đầu, Chung còn tìm cách chống đối bằng việc giả vờ mình có biểu hiện của bệnh thần kinh… Cho đến khi biết không thể chối tội, cậu ta vẫn không muốn làm phiền đến bố mẹ mình, Chung từ chối được giám hộ… một đặc quyền của cậu ta.
Gần 13h ngày 2/5, theo sự triệu tập của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Thị Chín, mẹ hung thủ và ông Lê Văn Thương, bố và chị gái của tên này đã có mặt tại trụ sở.
Trong sự khắc khổ, người cha thì cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng người mẹ thì không làm chủ được bản thân mình đã bật khóc nức nở… Chính họ cũng không thể nghĩ rằng cậu con trai mà mình dứt ruột sinh ra lại phạm một tội ác tày trời đến thế. Song dù cả trong những lúc đau khổ nhất, họ vẫn một mực khẳng định rằng Chung là đứa con ngoan, học giỏi và không có những biểu hiện bất thường gì về tâm lý.
Theo tài liệu các trinh sát thu thập được thì bản thân hắn đã có ý thức giấu tên, tuổi và địa chỉ của mình ngay từ đầu. Khi mới bỏ nhà ra Hà Nội, tên này định làm thuê cho một quán cà phê nhưng gia đình chủ chưa sắp xếp được công việc nên hắn tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để xin việc. Xong Chung nói dối rằng bố mẹ của hắn đã bị chết và hiện cần tìm được việc làm…
Gia đình anh Đỗ Quốc Hùng, nạn nhân của vụ án từng nhiều lần đến trung tâm giới thiệu việc làm này để tuyển người và lần này họ đã chọn Chung… Trong thời gian này, Chung được vợ chồng anh Hùng cho sinh hoạt ngay tại tầng 1 của tòa nhà. Trước thời điểm vụ án xảy ra, Chung đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và ngày 2/5, hắn biết người em trai của anh Hùng vắng nhà nên quyết định ra tay…
Trên thực tế, khi Chung cầm kiếm lên tầng 2 thì cháu Đỗ Trung Nghĩa, 16 tuổi, con của anh Hùng, nạn nhân đã tử vong, đã phát hiện ra, cháu Nghĩa có hỏi Chung: "Mày cầm kiếm đi đâu thế?…" nhưng Chung đã gây án. Lúc này, bà Nữ có đạp được vào người Chung nhưng do sức yếu đã bị sát thương.
Động cơ phạm tội của tên Chung còn tiếp tục được điều tra, làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)