Đêm diễn ở An Giang, theo kế hoạch, chương trình sẽ mở màn vào lúc 20h. Minh Tuấn và Chí Thiện nhóm La Thăng được bố trí biểu diễn ở tiết mục thứ 4 sau Thủy Tiên, Hạ Trâm, Đông Nhi và Wanbi Tuấn Anh. Lúc bắt đầu biểu diễn thì trời mới chỉ lất phất mưa bay khá mát và lãng mạn. Thế nhưng tới tiết mục của Đông Nhi và Wanbi thì mưa bắt đầu nặng hạt dần.
![]() |
Dầm mưa biểu diễn, vừa ướt vừa lạnh nhưng hai chàng trai nhóm La Thăng vẫn rất vui và nhiệt tình trong đêm diễn phục vụ khán giả miền Tây. |
Các ca sĩ quyết định bám trụ sân khấu bằng phương án... vừa cầm dù vừa hát. Hai anh chàng trong nhóm La Thăng vừa bước lên sân khấu, cất tiếng hát ca khúc Vì sao may mắn thì gió nổi lên to quá, thổi bay mất tiêu hai cây dù của các chàng. Báo hại hai anh chàng "mặt đểu" trong phim Bỗng dưng muốn khóc phải chịu trận dầm mưa hát luôn. Tất cả các khán giả có mặt trong đêm diễn và cả những bạn trẻ xem chương trình qua phần phát sóng trực tiếp trên truyền hình địa phương đã hết sức thích thú và dành nhiều tình cảm cho nhiệt tình này của Minh Tuấn và Chí Thiện.
Trời mưa như trút nhưng cả ca sĩ và khán giả đều sung hết cỡ. Khán giả vừa dầm mưa vừa la hét, reo hò ủng hộ rất cuồng nhiệt làm hai chàng La Thăng tuy bên ngoài lạnh vì bị ướt nhưng lại cảm thấy ấm lòng.
![]() |
Hết đồ để thay, hai anh chàng mặc luôn đồ mặc đi đường lên sân khấu biểu diễn. |
Thế nhưng, "họa vô đơn chí". Nhóm La Thăng đang hát "ngon trớn" được nửa bài, khán giả cũng đang say sưa lắng nghe và cổ vũ nhiệt tình thì đột nhiên một tiếng "đùng" thật to vang lên. Chiếc loa đã bị cháy, điện bị chạm nổ, chương trình phải tạm ngừng lại, không phát sóng trực tiếp được nữa vì sự cố này.
Ban tổ chức phải cho các ca sĩ nghĩ diễn sớm hơn dự định để về khách sạn nghỉ ngơi hoàn hồn trước khi trở về Sài Gòn. Được hơn 1 tiếng sau, bộ phận kĩ thuật báo âm thanh đã sửa được, khán giả không chịu ra về, cứ ngồi đợi ca sĩ ra diễn tiếp nên các ngôi sao lại trở ra sân khấu và ghi hình phát sóng lại.
![]() |
Các ngôi sao teen đã có đêm diễn chỉ toàn sự cố mưa gió, bão bùng nhưng đầy niềm vui ở An Giang. |
Quần áo ướt hết phải mặc trang phục biểu diễn khác nhưng rủi thay khi hai anh chàng nhóm La Thăng loay hoay định tìm đồ mặc ra hát nốt bài hát còn đang dang dở thì mới nhớ ra là đồ biểu diễn chỉ đem theo có một bộ duy nhất đã mặc lúc nãy. Chẳng biết làm thế nào, các chàng "sắm" nguyên bộ đồ mặc đi đường lên sân khấu biểu diễn.
Nhớ lại sự cố này, các chàng trai La Thăng vẫn tủm tỉm đùa "Hú hồn, may mà La Thăng đi đâu cũng mang đồ tươm tất chứ lỡ mà mặc quần short là chết rồi. Bộ đồ đi đường mặc biểu diễn hôm đó cũng khá đẹp. Ra diễn tiếp, khán giả còn sung hơn lúc đầu nữa. Thật là vui!".
Cổ tích Cầu vồng tuyết là chương trình ca múa nhạc thời trang được dàn dựng như một vở nhạc kịch. Chương trình là câu chuyện kể về một cô bé mù có nickname "cauvongtuyet" với ước ao có được phép lạ để trở nên xinh đẹp và tài năng. Một ngày kia, thiên thần Ánh sáng đã xuất hiện và biến ước mơ của cô bé thành sự thật. Vở nhạc kịch ca ngợi sức mạnh của sự nối kết, khích lệ các thế hệ trẻ hãy sống có ước mơ và phấn đấu biến ước mơ thành hiện thực. Chương trình công diễn vào các ngày 13/12/2008 tại NVH Thanh Niên TP HCM, 19/12/2008 tại Cần Thơ, 25/12/2008 tại An Giang, 29/12 tại Kiên giang, 3/1 tại Cà Mau, 10/1 tại Vũng Tàu và 20/1 tại Đà Lạt. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình TP HCM và các sóng truyền hình địa phương. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục, Tóc Tiên, Phương Vy, Thảo Trang, Wanbi Tuấn Anh, nhóm Go On, nhóm La Thăng... Vai nữ chính cô gái mù do ca sĩ trẻ Đông Nhi đảm nhiệm. |
Hương Giang