Hoa Bất Tử
(Tôi làm thơ)
Em không bước ra từ quả thị thơm
Nên hiển nhiên chẳng có một nàng Tấm
Bàn tay em vẫn nồng nàn hơi ấm
Hương hoa em vẫn ngan ngát mái nhà
Em nào phải nàng tiên xinh đẹp thướt tha
Môi hồng tươi với nụ cười làm ai mê đắm
Dẫu thế người đàn bà trong em luôn đằm thắm
Gửi trao anh muối mặn tình nồng
![]() |
Ảnh: StockImage. |
Em giản đơn là người vợ của chồng
Xin anh nhớ điều này thôi nhé
Mỗi đêm anh trằn trọc bóng dáng người vợ nhỏ bé
Sẽ hát ru anh giấc ngủ an lành
Một người vợ chắc chắn sẽ đồng hành
Trên chặng đường dù sướng vui buồn khổ cùng anh
Em sẽ ươm lên những mầm xanh
Trong ngôi nhà ngợp giấc mơ hạnh phúc
Trái đất còn quay mỗi giờ mỗi phút
Tim em sẽ còn đập từng phút từng giây
Quàng quanh bầu trời anh, em nguyện là đám mây
Là vợ của anh trong cuộc đời rất thực...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Mình yêu nhau làm gì?, Con đường nào em sẽ đi, Tìm mãi nơi đâu.