Cả hai đứa bọn mình đều sinh sống tại TP HCM, nhân chuyến công tác tại miền Trung và miền Bắc, mình đã lên kế hoạch thực hiện bộ ảnh cưới tại Sapa vả lại để phục vụ sở thích du lịch của cả hai luôn.
Xin được đặt tên cho bộ ảnh cưới là "Lạ bởi những kỷ niệm đặc biệt mà cả hai đã có:
Điều "Lạ" đầu tiên: Tình yêu trong thế giới ảo đã mang đến hôn nhân trong thế giới thật. Internet đã mang hai đứa đến với nhau, tình bạn ấy kéo dài hơn 5 năm thì tình tình yêu bắt đầu chớm nở, đến nay cũng đã gần 4 năm.
Điều "Lạ" thứ 2: Ngày 11/11 chúng mình đã "bon chen" để có thể ký vào "Giấy đăng ký Kết hôn", đánh dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Nhưng lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 3/3/2012.
Điều "Lạ" thứ 3: Mình tự tay thiết kế và đặt may trang phục cưới, chăm chút chọn từng phụ kiện. Đặc biệt, mình cũng không tham khảo một studio chụp ảnh nào cả, lang thang internet rồi tìm thuê anh thợ ảnh tự do tại Hà Nội và thế là khăn gói lên đường đến điểm hẹn vào ngày 3/10. "Bác" thợ ảnh cứ tha hồ "chộp" lại những khoảnh khắc tự nhiên của hai đứa mà không cần stylist. Bó hoa cầm tay trắng đỏ và vòng hoa đội đầu cũng được hái từ hoa dại ven đường.
Điều "Lạ" thứ 4: Ngày thứ hai, chụp tại đỉnh Topas Ecolodge, là một ngày mưa phùn, giá rét. Tất cả mọi người dân lẫn du khách nước ngoài đều diện cho mình những trang phục rực rỡ và ấp áp. Tuy nhiên, sự đam mê chụp ảnh và du lịch, lớn hơn nữa là tình yêu đã giúp mình vượt qua mọi thứ để có bộ ảnh cưới mang dấu ấn của riêng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.