Nhân 13 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Kyo York thu âm và quay hình ca khúc Hạ trắng, là lời tri ân người nhạc sĩ tài hoa. Kyo hát song ngữ Việt - Anh như một cách thể hiện tình cảm sâu sắc anh dành cho nhạc Trịnh. Trong bản thu, người nghe sẽ thấy nam ca sĩ hát mộc mạc theo phong cách Acoustic với sự hỗ trợ của nghệ sĩ guitar Trần Minh Trung (xem video).
Mỗi năm, cứ đến ngày mất của cố nhạc sĩ, Kyo York cùng các nghệ sĩ đến nhà riêng để thắp nhang cũng như dâng hoa tưởng nhớ ông. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Cách đây hơn 3 năm, khán giả Việt Nam biết đến Kyo York nhờ hình ảnh một chàng trai người Mỹ say mê những ca khúc Trịnh Công Sơn. Mỗi lần Kyo biểu diễn ở phòng trà, khán giả chỉ thích nghe và thường yêu cầu anh hát nhạc Trịnh. Tuy nhiên, vẫn không ít người nghi ngờ khả năng tiếng Việt của anh nên thường bắt anh giải thích ý nghĩa của những ca khúc này.
Kyo cho biết, trước khi hát bất kỳ bài nào của Trịnh Công Sơn, anh đều tìm hiểu rất kỹ lưỡng từ bạn bè hay đồng nghiệp. Bên cạnh đó, Kyo York còn chú trọng vào việc phát âm thật chuẩn xác và truyền tải cảm xúc đến người nghe.
Theo anh, nhạc Trịnh không có biên giới giữa người hát và người nghe. Vì vậy, cũng không nên định kiến rồi vô tình giới hạn những ca khúc Trịnh chỉ dành cho người lớn tuổi. Trong khi đó, giới trẻ cũng rất cần sự trải nghiệm từ dòng nhạc sâu sắc này.
Trong quá trình hát nhạc Trịnh, Kyo York không thể quên được lần tham gia chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn. Đó là lần đầu tiên anh được đứng hát trước hàng nghìn khán giả có mặt tại sân khấu và hàng triệu khán giả xem qua truyền hình. Bởi, từ lần đó anh được nhiều khán giả đón nhận và ủng hộ. Thời điểm này, dù đã trình bày nhiều thể loại nhạc, nhưng với Kyo York thì nhạc Trịnh vẫn là dòng nhạc giúp anh mở rộng vốn kiến thức cũng như kỹ năng tiếng Việt của mình.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Kiếng Cận, Khan Ng