Sau gần 3 năm hoạt động như một ca sĩ chuyên nghiệp tại Việt Nam, Kyo York đã ra mắt hai MV được nhiều người yêu thích, gồm Hello Hạ Long, Quê bác Ba Phi. Hôm 27/10, anh chính thức giới thiệu sản phẩm mới nhất đến khán giả, MV Hãy ước thật xa - Hãy ước thật cao. Kyo cho biết, đây là bài hát tiếp theo trong hành trình những ca khúc về đất nước Việt Nam. Trong Hãy ước thật xa - Hãy ước thật cao, anh và tác giả - nhạc sĩ Nguyễn Hà - ca ngợi những con người miền Trung cần cù, nhiều nghị lực và khát vọng.
Cũng như những sản phẩm trước, các "diễn viên" trong MV của Kyo York đều là người dân địa phương. Lần này, ê kíp được sự hỗ trợ của các sinh viên ở Đà Nẵng và Huế. MV quay trong vòng 3 ngày ở 3 thành phố Huế, Đà Nẵng và Hội An đúng vào những ngày mưa bão. Vì vậy, cả đoàn khi thì phải làm việc trong cái nắng cháy da, lúc lại phải "ngồi chơi" vì bị hủy lịch quay bất ngờ.

Ca sĩ Kyo York ở phố cổ Hội An. Ảnh: Khán Nguyên
Bài hát có giai điệu trẻ trung, gần gũi và dễ thuộc nhưng sẽ rất khó quên. Bởi, lời bài hát sâu sắc, chạm đến cảm xúc người nghe khi nói về những người luôn biết vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Kyo có tham vọng, MV sẽ góp phần tôn vinh cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người miền Trung.
Những hình ảnh trong MV đều thể hiện khát khao của mỗi người, từ cô gái thả ước mơ lên cao bằng bóng bay ở bán đảo Sơn Trà, hay đứa bé thả thuyền giấy xuống dòng sông Thu Bồn, đến những bà lão, bác đạp xích lô, những sinh viên trẻ... Ai trong số họ cũng đều khát khao được sống trong một không gian thật đẹp và bình yên, bù lại cho những tháng ngày phải chống chọi với sự hà khắc của thiên nhiên. Trong MV, Kyo York vào vai một chàng trai trẻ, đi đến đâu cũng được những người dân đón tiếp nồng hậu. Nam ca sĩ muốn chia sẻ thông điệp, anh luôn mong được đến mọi miền để kết nối và sẻ chia.
Nhìn những căn nhà tan hoang, những con người đói khổ sau những cơn bão vừa đi qua miền Trung, Kyo York không khỏi chạnh lòng. Anh ra mắt MV sớm như lời kêu gọi mọi người dân Việt Nam cùng hướng về miền Trung, cùng chung tay xây dựng lại cuộc sống và những di sản có giá trị, vốn chỉ có ở miền Trung. Chàng trai người Mỹ sinh 1985 hy vọng, anh sẽ sớm thực hiện được một đêm nhạc để gây quỹ từ thiện, phần nào giúp đỡ người dân nơi đây.
>> Ảnh: Kyo York mặc áo dài trầm tư dạo phố cổ |
Kyo York đến Việt Nam cuối 2009 với tư cách một giáo viên tiếng Anh thiện nguyện ở miền Tây. Anh cho rằng, định mệnh đã sắp đặt để anh ở lại đất nước này rồi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Trong 3 năm đi hát, Kyo York đã khẳng định được tên tuổi và hình ảnh trong làng showbiz Việt. Anh luôn nỗ lực hết mình trong công việc, với khát khao thành công như ca sĩ Mỹ Tâm trong một tươi lai gần.
"Đến Việt Nam rồi bỗng dưng trở thành ca sĩ. Từ "bỗng" nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng ít ai biết tôi đã đánh đổi không ít mồ hôi, nước mắt, rồi cả gia đình, bạn bè... Tôi phải tự học nói tiếng Việt như một đứa trẻ lên 3 và học cách hòa nhập cuộc sống mới. Người Việt chỉ cần cố gắng một thì tôi phải cố gấp 10 nếu muốn bằng họ".
Khi MV này ra mắt cũng là lúc Kyo York lên máy bay trở lại Mỹ để thăm gia đình. Chỉ là cuộc ra đi tạm thời trong hai tuần rồi quay lại Việt Nam nhưng Kyo rất xúc động. Bởi, sau 4 năm anh mới tạm dư dả để thực hiện ước mơ thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn.
Thưởng thức MV "Hãy ước thật xa - Hãy ước thật cao" của Kyo York:
Hàn Quốc Việt