Duy kể, hồi đó còn là sinh viên, anh dậy từ tờ mờ, men theo vỉa hè Kim Mã để "giữ chỗ" xem đoàn diễu binh. "Không khí háo hức nhưng chưa đông nghẹt như bây giờ. Tôi bấm rất nhiều khung hình, ai ngờ nhìn lại đã tròn 10 năm", chàng trai sinh năm 1995 nói. Ấn tượng của anh khi ấy là hình ảnh những lá cờ đỏ phủ kín mặt đường, tiếng vỗ tay rộn ràng dọc phố, khác khá nhiều với hiện tại - khi thành phố phát triển và có nhiều trang bị hiện đại hơn.
Duy cho biết đang đếm ngược đến ngày 2/9 để hòa mình vào không khí đại lễ. Trước đó, anh đã xem hai lần hợp luyện duyệt binh ngày 21/8 và 24/8 ở Hà Nội, "lần nào cũng nổi da gà vì tự hào".
Lễ diễu binh 70 năm Quốc khánh 2/9 do Vũ Ngọc Duy chụp. Ảnh: NVCC
Cùng nhịp ký ức, Lam Phương (37 tuổi) nhớ lại cảm xúc vinh dự khi góp mặt trong khối Nữ tự vệ Thủ đô năm 2015. Cô kể buổi tổng duyệt năm ấy mưa rất to, nhưng đúng ngày 2/9 trời lại nắng đẹp. "Xem lại ảnh mới thấy 10 năm qua thành phố và đất nước đổi thay nhanh quá", Phương nói.
Trên mạng xã hội, bài đăng nhìn lại lễ tổng duyệt 2015 thu hút gần 30.000 lượt thích, nhiều người chia sẻ ảnh đi xem hoặc khoảnh khắc mình từng đứng trong đội hình. Huyền Thanh (27 tuổi) lại hồi tưởng lần đầu được xem diễu binh qua tivi, tự hẹn "10 năm sau sẽ đến tận nơi để chứng kiến khung cảnh hào hùng". Tài khoản Nguyễn Văn Hậu bày tỏ "vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong sự kiện A70, khối chiến sĩ hải quân".
Khối chiến sĩ hải quân trong lễ diễu binh 2/9/2015. Ảnh: NVCC
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 2/9/2015 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình với khoảng 30.000 người tham gia; sau khi qua Lễ đài, các khối chia hai hướng lớn: một tuyến theo Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai; tuyến còn lại qua Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.
Theo nhiều người nhận định, thời điểm năm 2015 mạng xã hội ở Việt Nam chưa phát triển mạnh, các nền tảng video ngắn hay phát trực tiếp còn hạn chế, thói quen chia sẻ tức thì cũng chưa phổ biến. Trải nghiệm của khán giả vì thế chủ yếu đến từ việc có mặt trực tiếp tại hiện trường hoặc theo dõi qua truyền hình. Không gian khu trung tâm Hà Nội khi đó đông người nhưng chưa đến mức ken đặc như những đợt hợp luyện và tổng duyệt gần đây. Trong bối cảnh ấy, một sự kiện cấp quốc gia với quy mô hoành tráng, đội hình trải dài qua nhiều trục phố, âm vang nhịp trống và bước chân đều đặn đã trở thành ký ức sâu đậm với nhiều người trẻ.
Đoàn diễu binh, diễu hành qua phố Kim Mã. Ảnh: NVCC
Mười năm sau, khi Hà Nội bước vào mùa chuẩn bị cho đại lễ 80 năm, những ký ức ấy được gợi lại, hòa cùng không khí náo nức của hàng vạn người đang chờ đón một ngày Quốc khánh quy mô lớn hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tự hào.
Ngày 27/8 diễn ra sự kiện sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Bất chấp mưa rào, nhiều nhóm vẫn có mặt từ sớm dọc các tuyến đường để chờ xem đội hình chạy thử. "Tôi đi từ 11 giờ đêm hôm qua, đến 3 rưỡi sáng mới được ra chỗ này ngồi. Mong cho trời ngớt mưa để các chiến sĩ tập luyện đỡ vất vả", chị Xuân, sống tại phường Kiến Hưng, Hà Nội cho biết.
Người dân xếp hàng từ tối hôm trước để xem sơ duyệt diễn ra ngày 27/8. Ảnh: Đức Đồng
Theo kế hoạch, tổng duyệt diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8. Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.
Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Diễu binh trên biển sẽ lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Trong đó, lực lượng và phương tiện của Hải quân đóng vai trò nòng cốt với tàu ngầm Kilo 636, tàu mặt nước, Không quân Hải quân và các đơn vị chuyên trách khác.
Phạm Linh