Hồng Sương
(Tôi làm thơ)
Những ký ức dù là rất đẹp
Cũng chẳng thể mang ta về lại cạnh nhau
Những ký ức mang màu nỗi nhớ
Nhấn chiều em trong mộng mị tình phai.
Và chiều nay em chợt chạm vào ký ức
Những miền lãng du bỗng chốc quay về
Bàng hoàng, đột ngột, em lại thấy anh
Như ngày xưa, những mùa yêu dấu!
Mùa đã đi qua, mùa đã đi qua
Anh đâu rồi, ngày xưa và hiện tại
Sao chỉ còn mình em bơ vơ ở lại
Ký ức quay về cho mắt em cay...
Vài nét về tác giả:
Giữa cuộc sống bộn bề, tôi đi tìm tôi - Hồng Sương.