![]() |
Số phòng mà các hộ mua và ăn ở nhiều hơn số phòng mà sinh viên đang thuê tại KTX Thăng Long. |
Trong vai một sinh viên tìm thuê phòng ở KTX, liên lạc với số điện thoại 042670... Đầu dây bên kia là một giọng nam trả lời. Sau vài câu giới thiệu, người cầm máy nhận là nhân viên Ban quản lý KTX và hướng dẫn: "Sáng thứ 2 (12/6) đến gặp anh Tùng, Trưởng ban để làm thủ tục thuê trọ. “Chỗ trống không còn nhiều, anh đến sớm và phải chấp nhận ghép phòng", nhân viên nọ nhấn mạnh.
Ông Trương Ngọc Tùng, Trưởng ban quản lý KTX sau khi xem thẻ nhà báo và nghe đề nghị cung cấp thông tin về khu KTX đã nhã nhặn: “Do yêu cầu của UBND TP Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy, anh phải có công văn của báo, chúng tôi mới cung cấp thông tin”.
Khi hỏi lại: “Ai yêu cầu như vậy?”. Đáp: “Chúng tôi chỉ là người thực hiện ý kiến cấp trên”. Hỏi tiếp: “Vậy cấp trên của anh là công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long ở đâu để tôi xin được làm việc?” thì được trả lời “Anh cứ có công văn xuống đây, chúng tôi sẽ làm việc”.
Nhìn KTX Thăng Long khá đẹp và hiện đại với gần chục tòa nhà san sát, cao ngất. Có điều lạ, trên ban công của nhiều căn phòng của KTX có nhiều quần áo nam, nữ phơi lẫn và không ít quần áo trẻ em. Nhiều phòng được gắn máy lạnh.
Dưới sân dăm, bảy chiếc ô tô con sang trọng đỗ, vài ba quán bán hàng nước, tạp hóa trông tựa ngoài phố. Một người dân địa phương bức xúc: “Chủ đầu tư nói là thu hồi đất để làm KTX nhưng thực chất là xây nhà bán”.
Người dân nọ khẳng định: “Không tin cứ đứng một lúc sẽ rõ”. Quả thật, tại cổng duy nhất vào KTX, ngoài những nam thanh, nữ tú ra vào còn có các “sinh viên” tuổi ngoại lục tuần, rồi các “sinh viên nhí” tuổi mầm non qua lại... KTX sinh viên đã biến thành cụm dân cư theo đúng nghĩa.
Tháng 12/2000, UBND thành phố Hà Nội có QĐ 6994 cho phép công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long (công ty Thăng Long, địa chỉ đăng ký ở giấy phép kinh doanh là số 4 ngõ 26 đường Nguyên Hồng) đầu tư xây dựng KTX sinh viên tại quận Cầu Giấy.
Ba tháng sau, ngày 12/3/2001, UBND TP Hà Nội có QĐ 1378 giao 9.992 m2 đất cho công ty Thăng Long. Sau khi tiến hành GPMB, đến đầu năm 2003, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho công ty Thăng Long xây dựng KTX sinh viên Thăng Long.
Tuy nhiên, cùng thời điểm KTX sinh viên được xây dựng, công ty Thăng Long đã có hàng loạt quyết định “Chấp thuận cổ đông đầu tư xây dựng căn hộ tại tòa nhà 6 tầng, nằm trong khu KTX sinh viên”.
Chẳng hạn, ngày 29/1/2003, công ty Thăng Long có quyết định bằng văn bản chấp thuận ông Th. là cổ đông góp vốn 302 triệu đồng. Số tiền này được “định giá” là tương ứng với căn hộ số 203 loại 2, tầng 2.
Quyền lợi của cổ đông được ghi rõ là: “Được quản lý, sử dụng căn hộ trên vào mục đích để ở, hoặc cho thuê, hoặc giao cho công ty Thăng Long kinh doanh cho thuê đối với người đi học, ở độc thân hoặc gia đình...”. Sau các quyết định kiểu này là sự xâm nhập ồ ạt của các hộ dân, các nhà đầu tư, vào sinh sống tại khu KTX sinh viên Thăng Long.
Báo cáo của Công an phường Dịch Vọng Hậu gửi UBND phường Dịch Vọng Hậu ngày 6/6 cho thấy, khu KTX sinh viên Thăng Long hiện có 127 phòng. Trong đó có 54 hộ đang ăn ở sinh hoạt bao gồm: KT1 (1 hộ, 3 nhân khẩu); KT2 (21 hộ, 56 nhân khẩu); KT3 (32 hộ, 81 nhân khẩu); KT 4 ( 0 hộ, 9 nhân khẩu). Cũng theo báo cáo này, hiện khu KTX sinh viên chỉ có 56 phòng với 490 sinh viên (295 nữ, 195 nam).
Ngoài ra, tại khu KTX sinh viên Thăng Long còn có một tòa nhà cao tầng có 51 phòng nhưng đang có 25 hộ gia đình (74 nhân khẩu) ăn ở, sinh hoạt. Mới đây, nhiều hộ dân sống tại KTX sinh viên Thăng Long mang giấy tờ ra làm thủ tục đề nghị CA phường nhập hộ khẩu.
Lúc này, sự thực mới phần nào được phơi bày, nhiều căn hộ tại KTX sinh viên Thăng Long đã được “bán”. Một dự án xây dựng KTX sinh viên đã được chủ đầu tư “thay máu” một phần bằng “dự án” kinh doanh nhà đầy lợi nhuận.
(Theo Tiền Phong)