![]() |
Nhóm cướp các đôi tình nhân bị tóm. |
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc ăn nhậu, Đỗ Hoàng Duy, Võ Thanh Tèo (18 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (19 tuổi), cùng trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, được bậc đàn anh là Trần Long Rin (19 tuổi), Phạm Thân (29 tuổi), Hồ Văn Vinh (19 tuổi), trú ở làng biển Nhơn Hội, An Hòa, Tuy An, rủ rê đến quán Hương Đêm ở làng biển Nhơn Hội nhậu một trận. Sau đó, chúng kéo nhau vào đại lộ Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa để khống chế, cướp tài sản của những đôi trai gái đang mải mê tâm sự ở vành đai rừng phòng hộ ven biển.
Trước khi rời quán Hương Đêm, cả nhóm chuẩn bị hai con dao, đồng thời lôi kéo thêm Sáu (25 tuổi), trú ở làng biển Nhơn Hội, cùng đi. Bọn chúng phát hiện một đôi trai gái đang ngồi trên xe máy trò chuyện. Cả nhóm ập tới, gí dao vào cổ người thanh niên để khống chế, đe dọa tính mạng, rồi lần lượt trấn lột của họ 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn có tổng trọng lượng 1,6 chỉ vàng Tây, 1 ĐTDĐ, đồng hồ đeo tay và 100.000 đồng.
Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Độ (27 tuổi), trú ở thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp và chị Phạm Thị Thanh Thúy (23 tuổi), trú ở thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An. Trước đó nửa giờ, một đôi trai gái khác cũng bị Rin và đàn em dùng dao khống chế để trấn lột 450.000 đồng. Thậm chí, nhóm này còn liều lĩnh đến mức chặn một thanh niên đi xe máy trên QL1A qua đèo Quán Cau để "xin" luôn sợi dây chuyền vàng.
Điều đáng nói là nạn nhân những vụ cướp tài sản nêu trên không đến cơ quan công an khai báo hành vi phạm tội của Rin và đồng phạm. Khi bọn chúng gây ra vụ cướp thứ 4 trên QL1A gần cầu Bà Diệp ở phía Bắc dốc Đài thuộc địa phận thôn Phú Long, An Mỹ thì nạn nhân Nguyễn Văn Trung (25 tuổi), trú ở thôn Phong Phú, An Hiệp, Tuy An, mới đến công an huyện Tuy An để tố cáo.
Công an tỉnh Phú Yên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.
(Theo Công An Nhân Dân)