Chủ tiệc nhậu này vốn là người không uống được bia rượu nên sau một hai chén gợi mở phong trào đành phải cáo lỗi nhờ cô "trợ lý" của mình tiếp hộ. Trong suốt cuộc nhậu, cô "trợ lý" luôn giữ vai trò là người rót rượu, gắp thức ăn cho cả bàn và cũng là người "tiên phong" trong phong trào "đoàn kết" nâng ly và dốc cạn.
Cô trợ lý tên là Hà Nam, chừng 23-24 tuổi, khá xinh đẹp với làn da trắng đôi mắt đen tròn lúng liếng, thi thoảng lại liếc mắt đưa tình khiến mấy VIP trong bàn nhậu ai nấy đều ngây ngất, thi nhau mời người đẹp cạn ly mà quên mất ông chủ tiệc rượu. Khi chai X.O thứ 3 đã cạn cũng là lúc các VIP say lướt khướt, chân nam đá chân chiêu, một phần sống chín phần chết. Chỉ duy nhất có Hà Nam vẫn tỉnh táo, vẫy taxi đưa các VIP về nhà rồi quay lại bàn lấy tiền công của chủ xị.
"Em quê ở một huyện miền núi của tỉnh Cao Bằng, đang thuê trọ ở khu Cầu Giấy - Hà Nội", Hà Nam tâm sự với phóng viên An Ninh Thủ Đô. Trước đây, Nam theo học hệ tại chức ngoại ngữ hiện đã ra trường nhưng chưa xin được việc làm. Cô trở thành "kỳ nữ nhậu thuê" và đang thời kỳ đắt khách.
Đội quân nhậu thuê ngày càng đông đảo. Những cô gái này thường là dân miền núi vì tửu lượng của họ khá cao. Có người "chiến đấu" riêng lẻ nhưng cũng có nhóm 3 đến 4 người, thuê phòng trọ chung để "đỡ đần" nhau khi bị đối phương "hạ gục". Hầu hết các chủ quán nhậu lớn đều có "cạc" ghi số điện thoại di động của các cô. Khi cần, chỉ cấm bấm máy "alô", 15 phút sau là các cô có mặt.
Và khách hàng của họ đa phần là giới doanh nghiệp, những người có tửu lượng vừa phải mà lại phải giải quyết công việc thông qua tiệc nhậu. Cứ mỗi giờ nhậu, các cô nhận được 100.000 đồng. Nếu cuộc nhậu kéo dài quá 3 tiếng thì bắt đầu tiếng thứ 4 giá sẽ giảm chỉ còn 50.000 đồng/giờ. Đây là cũng là giá thị trường của nhiều nhóm nhậu hiện nay.
Cuộc nhậu đã tàn, những đống vỏ chai bày la liệt. Thu Hà, một "kỳ nữ nhậu thuê" uể oải nói: "Mỗi ngày trung bình em uống khoảng 1 lít rượu, còn bia thì không biết bao nhiêu mà tính".
Những ngày đầu mới nhậu, về đến nhà cô ói mửa liên tục, thậm chí có lần gục ngay tại bàn. Sau những lần đó, tửu lượng của cô lên dần. Đồng thời, cô cũng học được nhiều chiêu thức, kỹ xảo trong nghề. Đơn giản nhất là cứ nhậu được khoảng 5-6 chai là cô vào nhà vệ sinh, móc họng nôn oẹ ra càng nhiều càng tốt, rồi lại tươi tỉnh quay lại bàn uống tiếp.
Chính những lúc này, hỏi chuyện mấy cô mới biết nhiều chuyện. Hà chán chường kể lại nững bi kịch đã xảy ra với những kỳ nữ cùng hội cùng thuyền của cô. Khi rượu bia làm mờ lý trí, chuyên các cô trở thành bồ hoặc vợ bé một cách bất đắc dĩ của các giám đốc, thậm chí trở thành bia đỡ đạn trong các phi vụ làm ăn xảy ra không còn hiếm.
Thuỳ Linh, quê ở Đoan Hùng, Phú Thọ, qua một lần "ngồi bàn" đã trở thành vợ bé của một tay giám đốc Công ty TNHH chuyên về xuất khẩu lao động. Trong những cuộc nhậu, đi đến đâu giám đốc cũng mang Thuỳ Linh kè kè bên cạnh, mọi hợp đồng làm ăn ký kết đều có chứ ký làm chứng của Thuỳ Linh. Cho đến một hôm, Linh bị bắt vì tội là đồng phạm nhận tiền lừa đảo của những người lương thiện. Đến lúc đó, Linh mới té ngửa rằng trong những cuộc nhậu, lúc bia rượu ngà ngà, Linh ký vào bất cứ chỗ nào mà giám đốc cầm tay cô đặt vào. Tỉnh rượu thì giấy trắng - mực đen, Linh cay đắng vào trại giam thay cho ông chồng hờ đã cao chạy xa bay.
Cách đây mới 3 tháng, tại một quán nhậu nổi tiếng trên đường Láng - Hoà Lạc, một kỳ nữ nhậu thuê trong nhóm của Hà Nam mới vào nghề đã bị một nhóm thanh niên chở đến nhà nghỉ rồi thay nhau hãm hiếp. Đến khi cô tỉnh lại thì cả lũ đã biến mất. Đau đớn nhất phải kể đến Quỳnh Lan, quê ở Bắc Kạn, vừa mới ra trường chưa kiếm được việc làm nên đi nhậu thuê kiếm sống. Sau một cuộc nhậu tới bến ở quán nổi trên Hồ Tây, trên đường về trong trạng thái "xỉn chìm xuồng", cô lao vào một chiếc ô tô ngược chiều và chết trên đường tới bệnh viện.
Còn những kỳ nữ khác, vì một lý do nào đó vẫn ngày ngày ngồi chờ những cú điện thoại để lao đến những quán nhậu, đôi lúc vẫn lơ mơ tự hỏi mình: cuộc đời có bao nhiêu giờ tỉnh táo? Lượng cồn tích tụ trong cơ thể theo số cuộc nhậu triền miên đến lúc nào sẽ đốt cháy tuổi thanh xuân của họ?