Mò mẫm xuống pha tách cà phê tan, món khoái khẩu mỗi sáng của vợ rồi mang lên phòng. Gỡ màn cái đã, dù sao chồng cũng chịu trách nhiệm mắc màn rồi mà.
Chồng nằm sấp ngay xuống: "Mỏi quá em ơi, tập thể dục nào". Vợ kéo tai chồng: "Khôn thế" nhưng vẫn bắt đầu bài massage cho chồng buổi sáng: Cổ và vai này, rồi đến lưng, tay, cả ... mông và chân nữa. Gớm, cao 1m7 mà bàn chân ngắn chủn, mũm mĩm, chẳng bù cho vợ tý nào, nhưng trông đáng yêu ra phết.
Vẫn chưa dậy được, chồng nằm dựa vào vợ, tay vợ xoa ngực cho chồng. "Đời thủa nhà ai thế không nhỉ? Đáng ra em mới là người nằm dựa vào anh chứ". Chồng cười hì hì "Mình khác". Đi làm, hôn tạm biệt một cái.
Đến cơ quan, việc đầu tiên là bật Yahoo messenger xem chồng chúc gì buổi sáng: "Chúc vợ yêu một buổi sáng tốt lành". Xí, chồng lười quá, hôm nào cũng chúc giống hôm nào, ghét thật.
Tối về ăn cơm cùng bố mẹ, chồng bảo chờ vợ rửa bát xong mới ăn tráng miệng cùng vợ, biết nịnh ra phết, nhưng vợ vẫn cố chọc một câu: "Anh vừa đọc bài viết khuyên không nên ăn hoa quả ngay sau bữa ăn chứ gì". Chồng cấu cho một cái đau điếng: "Toàn nghĩ bậy, chỉ thích trêu chồng thôi".
Xem xong chương trình thời sự, hai vợ chồng lên phòng riêng. Vợ vừa xem tivi vừa nhòm ngó xem còn có gì ăn vặt được nữa không, còn chồng bắt đầu bài tập thể dục kỳ quặc hàng tối: đi bộ vòng tròn trong phòng đến 15 phút, rồi ngồi thiền 15 phút, rồi nằm dài trên sàn gỗ cho nó... thẳng lưng (thế mà bảo ngủ luôn trên sàn gỗ chứ đừng nằm đệm thì không chịu).
Chín rưỡi tối, mắt vợ đã bắt đầu díp cả lại. Đến lượt chồng massage cho vợ rồi đấy, vợ ngồi làm việc trước máy tính nên mỏi vai mỏi cổ ghê lắm. Vợ rất thích cảm giác được massage thư giãn xong, vợ nằm tựa lên vai chồng xem tivi, bình yên thật. Có hôm hứng lên, vợ mang khăn, sữa rửa mặt lên giường phục vụ massage mặt cho chồng trong âm nhạc của Yanni, chuyên nghiệp y như ngoài beauty salon. Chồng cứ gọi là nằm im thít, một lúc ngủ lúc nào không biết. Chiều chồng quá cơ. Vợ buồn ngủ trước nhưng cuối cùng chồng chẳng chịu ngủ sau. Thích thật, trêu chồng lúc chồng ngái ngủ mà chồng không cáu um lên như vợ bao giờ (nào kéo tai, cắn tai, bịt mũi...). Thôi để chồng ngủ vậy.
Ước gì hôm nào cũng là một ngày vui, khi vợ kể lại một ngày bình thường nhưng khi đã kỉ niệm ngày cưới 3 năm, rồi 30 năm nhỉ.
Con Sâu ngủ Nhí nhố