Bạn Huỳnh Công Phú chia sẻ: Đó là những khoảnh khắc bất chợt có ý đồ, những kỷ niệm của những chuyến đi, và hơn hết đó là tình yêu trong tôi. Hai đứa đều có chung sở thích đó là rất mê chụp ảnh. Chúng tôi còn tưởng tượng là sẽ chụp thật nhiều ảnh để sau này đám cưới có thể treo khắp nơi xung quanh rạp cưới, cho mọi người đều có thể ngắm nhìn giống như một buổi triển lãm.
Có lần, xém chút nữa là hai đứa tôi chia tay, nhưng thật may mắn là nhờ những tấm hình này và những tấm hình "dìm hàng" nhau mà chúng tôi có thêm động lực để đi tiếp trên con đường cho đến ngày hôm nay. Hạnh phúc đối với tôi là được ở cạnh người ấy, được tự tay chăm sóc người mình yêu thương và cùng nhau chia sẽ những buồn vui và đặc biệt là cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc mà chúng tôi đã đi qua.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.
















