Happy à, niềm hạnh phúc của ba mẹ ơi! Mẹ sẽ kể cho con nghe kỷ niệm về những bước đi đầu tiên của con, con nhé! Đã là "lần đầu" thì bao giờ cũng đong đầy ý nghĩa. Hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa mãi trong tim.
Con của mẹ à! Câu chuyện về lần đầu tiên con bước đi là một trong những mảnh ghép tuyệt vời của bức tranh to đẹp mang tên "Happy". Không phải ngẫu nhiên mà ba mẹ đặt cho con tên gọi đáng yêu đến thế. Ba mẹ vốn chậm con nên luôn từng ngày mong ngóng, chạy chữa khắp nơi. 5 năm con mới đến bên đời.
Tiếp theo đó là khoảng thời gian chăm con vất vả nhưng rất vui, khi được chứng kiến những lần đầu ý nghĩa trong hành trình con phát triển. Con biết lật, biết bò rồi biết nói... Hạnh phúc cứ thế nối đuôi nhau tìm đến. Ba mẹ yêu con và yêu luôn "những cái lần đầu".
Như hiểu lòng ba mẹ nên con rất ngoan. Mỗi ngày trôi qua, con dần khôn lớn. Chỉ riêng chuyện tự đi là con rất chậm. Hơn 1 tuổi, con vẫn chưa thể tự điều khiển bước chân mình. Ba thoáng buồn, mẹ lại suy nghĩ mông lung khi nhìn trẻ nhỏ bằng tuổi con bước đi chập chững. Mẹ nhói lòng tự hỏi vì sao con chậm đi đến thế?
Mẹ bắt đầu nghiên cứu các mẹo hỗ trợ bé con tập đi. Mẹ mua cá lóc về đập nhẹ vào đầu gối chân con, hết lần này rồi lại thêm lần khác. Ba thì dìu con từng bước vẹo xiêu trên chiếc xe con gà mổ thóc. Cứ thế ngày qua ngày, ba mẹ luôn nguyện cầu con phát triển, bình an.
Rồi một buổi chiều đẹp trời, mẹ cùng con ngồi chơi trước mái hiên. Ba đi làm vừa về, mang theo chú gấu bông nho nhỏ. Nghe tiếng ba gọi "Happy, tặng cho con" ở từ xa, con liền vội đứng lên bước về phía ba. Mắt ba rạng ngời, mở to nhìn đôi chân non nớt của con chập chững từng bước một... hai... Con ngã rồi, con lại đứng lên... bước tiếp... Mắt mẹ nhòe tự bao giờ, nhưng vẫn cố dõi theo bước chân con không dứt. Hạnh phúc ngập tràn không thể thốt nên câu. Tim mẹ vui, lòng mẹ quá tự hào. Con của mẹ đã có thể bước đi trên chính đôi chân nhỏ. Những bước chân đầu đời còn rụt rè, bỡ ngỡ nhưng vô cùng ý nghĩa và đẹp tuyệt. Bước chân vụng dại hôm nay sẽ là tiền đề, mở lối cho con tiến vào thế giới bao la phía trước. Hãy vững vàng, tự tin cất bước nhé con. Mẹ tin, vấp ngã từ những bước đi đầu đời sẽ là bài học đưa con đến thành công!
Hồng Hạnh
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |