![]() |
Kỳ nhân Dương Quang Hợp với màn nuốt rắn. Ảnh: Lê Hiếu. |
Màn biểu diễn "năm trong một", năm tiết mục trong một màn, của kỳ nhân toàn năng này đem tới nhiều bất ngờ cho người xem. Lôi con rắn từ trong chai nước ra, Dương Quang Hợp nhét vào lỗ mũi rồi móc nó ra từ miệng. Tiếp đó, dị nhân ấy còn đứng trên hai lưỡi dao, mí mắt kẹp hai móc sắt móc hai xô nước bên dưới trong khi trên lưng ông đang cõng người bạn diễn. Vừa thể hiện khả năng đặc biệt của mình, người đàn ông đó vừa thổi tặng khán giả bản nhạc. Sau mỗi màn trình diễn, người xem không ngớt trầm trồ thán phục.
Trời lạnh, khán giả thưa thớt nhưng không vì thế dị nhân này bớt đi "độ nóng". Tiến đến chiếc xe đợi sẵn dưới sân, ông kề con dao được giữ bằng hai sợi dây được móc vào ôtô và vận nội công kéo xe đi, tiếp đến là kéo xe bằng mí mắt. Một trong chín kỳ nhân của Trung Quốc này chia sẻ, ông tập tiết mục đó từ năm 1997 nhưng mãi tới năm 2000 mới thành công. Nhiều lần tập màn kéo xe, mí mắt bị đỏ, sưng tấy khiến ông phải dưỡng thương một thời gian. Ban đầu, Dương Quang Hợp dùng mí mắt nâng xô nước với trọng lượng nhẹ, rồi tăng dần và sau đó là thử với ôtô.
Màn trình diễn ấn tượng của kỳ nhân Dương Quang Hợp |
42706 |
Dị nhân Dương Quang Hợp vốn người dân tộc Miêu ở tỉnh Quý Châu. Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ cậu bé họ Dương đã bị suy dinh dưỡng nặng và bị người trong thôn gọi là "nốt ruồi sắt". Thông minh và có chí học hành nhưng vì gia đình khó khăn nên Dương Quang Hợp phải sớm nghỉ học để tới Chiết Giang làm thuê mướn. Cuộc gặp gỡ tình cờ với đoàn nghệ thuật biểu diễn xiếc ảo thuật Giang Tây đã khiến cuộc đời chàng trai nghèo khổ, gày gò ấy bước sang một trang mới. Vốn ham thích các môn nghệ thuật bí truyền của dân tộc mình, thỉnh thoảng anh được ra sân khấu diễn các điệu múa, ca khúc cổ của người Miêu khi đang giúp việc cho đoàn xiếc trên. Người Miêu vốn có tiếng là dân tộc thượng võ, các thầy võ thường biểu diễn các tiết mục võ thuật có tính thần bí như chân trần leo lên thang đao, nhảy trên than hồng, tắm dầu sôi… Tranh thủ thời gian ban đêm, Dương Quang Hợp miệt mài luyện tập một số tiết mục như bỏ rắn vào mũi cho xuống miệng, nuốt nguyên quả trứng gà, nuốt lửa, phun lửa, công phá gạch, gỗ… Sau đó anh quyết tâm trở về quê cũ tìm gặp các thầy võ người Miêu xin học công phu để mong một ngày có thể “phát dương quang đại” văn hóa truyền thống dân tộc.
![]() |
Ông Hợp dùng mí mắt kéo ôtô trước sự sợ hãi lẫn thán phục của những người đứng xem. |
12 năm ẩn mình tu luyện võ thuật và cả ảo thuật ròng rã, Dương Quang Hợp quyết định “hạ sơn”. Tháng 12/2004, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên long trọng tổ chức Đại hội Võ Thuật dân gian Trung Quốc lần thứ 1, gọi là “Bách tuyệt quần anh hội”, tập trung cao thủ khắp nơi về hội tụ. Dương Quang Hợp đại diện cho dân tộc Miêu ở An Long tham dự. Tại đây, những màn trình diễn của kỳ nhân họ Dương chỉ cao 1m56 và nặng 50kg đã khiến các quan khách phải trầm trồ thán phục với các tiết mục như dùng ngón tay xỉa thủng kính dày, dùng khoan điện khoan vào lỗ mũi, dùng móc sắt móc vào mí mắt nâng hai thùng nước đầy khi chân anh đứng trên hai lưỡi dao sắc và trên một bàn bóng điện sợi đốt mà tay anh vẫn thổi kèn, đi chân trần trên rừng mũi dao...
Sau lần đoạt huy chương vàng đó, người đàn ông với khả năng kỳ lạ nổi tiếng khắp nơi và được sáu đài truyền hình ở Trung Quốc mở riêng chuyên mục cho anh biểu diễn. Ngoài ra, kỳ nhân toàn năng sinh năm 1977 ấy cũng thường xuyên đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Dương Quang Hợp cùng vợ, nghệ sĩ Vương Tiêu Mai, cũng là bạn diễn của ông sẽ biểu diễn trong nhiều ngày tới tại Công viên nước Hồ Tây trước khi lưu diễn tại nhà thi đấu Việt Trì, Phú Thọ
Bình Minh