Cuốn sách "Kỳ nghỉ hè với nhà văn" kể lại chuyện bé Ania đã trải qua kỳ nghỉ hè như thế nào khi cùng bố đến "Nhà sáng tác" của Hội nhà văn ở Obory, một địa danh nằm gần thị trấn Konstancin thơ mộng, ngoại ô Warsaw. Một mình thơ thẩn khám phá, cô bé làm quen với nhiều điều thú vị bất ngờ cùng các con vật như gà, chó, mèo, ngựa, vịt, quạ, chim sẻ, mau chóng xóa tan cảm giác nhàm chán thường thấy ở những kỳ nghỉ hè trước đó.
Qua các cuộc phiêu lưu, Ania phát hiện ra rằng những con vật này có nhiều tính cách đáng yêu, chơi với nhau khá thân thiết, thường xuyên tụ họp tranh luận. Thậm chí, có chú gà trống còn đóng phim và biết gõ máy chữ nữa. Ania và chúng đã nói chuyện được với nhau, hiểu ý của nhau và trở thành những người bạn thân thiết.
Cùng những người bạn đặc biệt của mình, cô bé được chứng kiến bố viết truyện ra sao và rồi thật tình cờ, cô bé ngẫu nhiên trở thành người dẫn dắt bạn bè của mình bước vào sáng tác... Vì thế, kỳ nghỉ hè đã để lại ấn tượng vô cùng thú vị cho cô bé. Tất cả đã dệt thành một câu chuyện đẹp, trong trẻo như tâm hồn cô bé Ania, như khu vườn mùa hạ lóng lánh sương mai và hồ nước trong xanh rộn ràng thanh âm vui nhộn của những "kẻ biết đi, biết bay và biết bơi" đầy lý sự...
Nhân vật "Nhà văn" ở đầu đề quyển sách hoàn toàn không phải là bố Ania mà là một kẻ biết đi, biết bay và biết bơi, đồng thời lại biết thốt ra những "lời có cánh". Nhưng nếu lộ bí mật ngay, còn gì lý thú nữa. Hãy đồng hành cùng Ania và những người bạn đáng yêu trong "Trại sáng tác" để khám phá ra bí mật của các nhà văn nhé! Biết đâu đấy, các em cũng sẽ trở thành một nhà văn.
Hải Chi