Ngày 12/1/2001, Nguyễn Văn Cư (ở khu phố 2, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) đến nhà anh Võ Văn Thông (ở 180 Ngô Mây, TP Quy Nhơn) thuê xe máy biển số 77-342L để đi Tuy Phước và Cư đã thế chấp giấy phép lái xe của mình. Ngày hôm sau Cư đem xe máy đến dịch vụ cầm đồ Anh Tuấn thế chấp lấy 5 triệu để trả nợ và tiêu xài.
Ngày 18/1/200, Cư lại đến tiệm cho thuê xe máy của anh Nguyễn Văn Đức (ở 39 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) thuê xe máy biển số 77F5-7185 bằng cách thế chấp sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (bản photo). Thuê được xe của anh Đức xong, hắn lại đem thế chấp cho bà Trần Thị Sáu ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai lấy 3,8 triệu đồng. Thời gian sau không thấy Cư chuộc lại nên bà Sáu bán lại chiếc xe này cho anh Đỗ Quốc Toản trú ở huyện Chư Sê. Sử dụng được một thời gian anh Toản bán chiếc xe máy cho anh Đặng Ti người cùng địa phương. Anh Ti lại bán tiếp cho anh Phan Ngọc Trinh người cùng xã. Anh Trinh lại bán cho anh Đỗ Quyền người cùng địa phương với giá 2,5 triệu đồng. Đến ngày 28/5/2004, chiếc xe được thu hồi và trả lại cho anh Đức.
Theo Bình Định, vì không có khả năng trả nợ và chuộc xe, Cư bỏ trốn khỏi TP Quy Nhơn. Ngày 23/1/2001, Nguyễn Văn Cư đến nhà chị Lê Thị Ngọc (ở 27 Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn) thuê xe máy 77F5-4236 với giá tiền 100.000 đồng/ngày và Cư đã thế chấp lại giấy chứng minh nhân dân. Nhận xe xong, Cư đã đem thế chấp cho Nguyễn Thị Kim Loan lấy 3 triệu đồng rồi trốn khỏi địa phương. Sau đó bà Lê Thị Ngọc biết xe mình đang bị thế chấp tại nhà chị Nguyễn Thị Kim Loan nên đến tự thỏa thuận trả 3 triệu đồng rồi lấy xe về. Đến ngày 19/4 vừa qua, Nguyễn Văn Cư đã bị bắt.