Từ lúc 8 tuổi, Quách phát hiện đôi tay mình có một khả năng đặc biệt như có lúc chụp được những con ruồi xanh đang đậu trên cánh tay. Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến anh lưu ý lắm.
Mãi đến năm 1996, trong một lần tình cờ anh cùng mấy người bạn cá nhau xem ai là người có thể cầm được nhiều quả bóng bi-a nhất thì từ đó anh mới bắt đầu luyện tập đôi tay mình.
Chưa đến một tháng, anh đã có thể nắm được trong tay một lúc 9 quả bóng bi-a. Sau đó, anh lại tiếp tục luyện cầm trứng. Khi ấy, ngày nào anh cũng phải ăn trứng vì số trứng bể do tập luyện không biết bao nhiêu mà kể. Hiện nay, anh được rất nhiều nơi mời đi biểu diễn.
(Theo Tuổi Trẻ)