![]() |
Tân chủ tịch Fernando Martin cam kết lập lại kỷ luật tại "Dải thiên hà". |
Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi tiếp quản chức chủ tịch của người tiền nhiệm Perez, ông Fernando Martin tuyên bố sẽ tập trung lập lại kỷ luật trong đội ngũ các siêu sao tại sân Bernabeu. Martin cũng cho biết ông đang cân nhắc việc thành lập một ủy ban để giám sát thái độ của các triệu phú đá bóng.
"Tôi không muốn một đội bóng gồm toàn những triệu phú đỏng đảnh. Tôi cần những vận động viên siêu hạng có thể đóng góp 24h trong ngày để đạt được mục tiêu của đội bóng. Bất cứ siêu sao nào lười nhác đều không có chỗ đứng ở Real. Tôi không ngần ngại ra quyết định cứng rắn nếu các cầu thủ không đóng góp hết sức mình cho đội bóng", Chủ tịch Martin tuyên bố với tờ Marca.
Ông chủ mới của sân Bernabeu cũng khẳng định dù mình là bạn thân của cựu chủ tịch Perez, song Real sẽ thực thi một chính sách khác: "Chúng tôi đang lập kế hoạch cho mùa bóng sau. Tiền bạc không thành vấn đề bởi nhờ công lao của ông Perez, hiện tình hình tài chính của Real rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rõ là sở hữu 10 cầu thủ hay nhất thế giới không có nghĩa bạn đã xây dựng được một đội bóng xuất sắc. Còn về phần còn lại của mùa bóng này, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức tại Champions League cũng như đạt được vị trí khả quan ở La Liga".
Những lời tuyên bố cứng rắn của tân chủ tịch Fernando Martin càng khiến những lời dị nghị về tương lai của Ronaldo, Beckham có thể trở thành hiện thực. Mới đây 2 cầu thủ người Tây Ban Nha của Real là Ramos và Raul đã thừa nhận trong đội bóng thiếu vắng sự đoàn kết mà điển hình nhất là thái độ vùng vằng của Gã béo Ronaldo.
K.L.