Lúc ấy, con bước qua 27 tuần tuổi. Mẹ có dấu hiệu sinh non, ba và mẹ lúc đó lo lắng cho con nhiều lắm. Vì con sinh ra trong thời điểm này thì cơ hội sống của con và chị Ruby chỉ có 1%. Mẹ hoang mang, khóc với ba và nói "giờ phải làm sao đây ba, con mình sẽ như thế nào?". Giá mà có phép màu để con được sinh ra tròn tháng, tròn năm.
Tối hôm đó, con chào đời và nặng chỉ một kg và chị RuBy chỉ nặng có 900 gram. Ngay sau đó, con và chị được đưa vào nằm thở máy trong lồng ấp ở khoa sơ sinh. Nhìn hai con nằm trong lồng kính với bao nhiêu dây nhợ, thiết bị y tế lạnh lẽo và máy thở ôxy ôm gần trọn khuôn mặt, bụng con nhỏ xíu cứ phập phồng theo từng nhịp thở khó nhọc làm mẹ không cầm được nước mắt.
Rồi 5 ngày sau sinh chị Ruby yếu quá nên đã mất. Mẹ chỉ còn mỗi con, mẹ chỉ biết khóc và cầu nguyện cho con. Nhìn ba lặng lẽ hàng ngày mang sữa vô và trò chuyện cùng con, lòng mẹ lại thấy ấm áp lên sau khi chị con mất.
Một tháng mười hai ngày con nằm trong phòng hồi sức, các cô điều dưỡng báo với mẹ con đã "cai" được ôxy và cho ra ngoài để ấp Kangaroo. Đây là phương pháp dành cho các bé sinh non. Mẹ được bồng con xuống ấp trên ngực để mẹ ủ ấm liên tục, để mẹ con mình cảm nhận được nhịp thở của nhau, xoa dịu những nỗi đau trên cơ thể của con do kim tiêm gây ra.
Con lúc này nặng 1,2 kg. Lần đầu tiên ôm con vào lòng, con nằm an yên trong vòng tay mẹ, hạnh phúc không gì tả được. Nhìn thân hình con không khác gì chú mèo con. Mẹ nhìn ba, an ủi mẹ "thôi mình cùng cố gắng". Lúc này, mẹ phải ưu tiên giữ cho con khỏe, tránh nhiễm trùng, cho con cảm nhận tình yêu thương của ba mẹ dành cho con.
Ba mẹ luôn bên cạnh con để cùng vượt qua bao khó khăn, cùng con chiến đấu với số phận. Mẹ biết Kun của mẹ là một "chiến binh" giỏi không đầu hàng số phận. Sau 20 ngày ấp Kangaroo, hôm nay, đưa con đi cân, Kun của mẹ đã được hơn 1,6 kg. Các cô điều dưỡng nức nở khen con siêu quá, trộm vía lớn khỏe lại ít quấy. Ba nghe các cô khen con như vậy, ba cứ cười tít cả mắt và dĩ nhiên trong đó có mẹ. "Chiến binh" của mẹ xịn nhất rồi đấy.
Dấu mốc ngày hôm nay, con phát triển bình thường giống các bạn cùng trang lứa. Cảm ơn con vì ba mẹ mà cố gắng, chiến đấu không đầu hàng số phận. Thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu sẽ chờ con khám phá, sẽ có chút e dè, tò mò, có những điều hay, điều tệ... nhưng nhất định "chiến binh" của mẹ sẽ vượt qua tất cả. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Yêu con.
Pham Nghiem
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |