- Mới có một năm trông chị khác nhiều quá, xinh hơn trước. Có bí quyết gì vậy?
- Được ở gần chồng, được đi chơi, du lịch thoải mái mà (cười).
- Sau hơn một năm sang Mỹ thăm chồng, chị về nước trong lặng lẽ. Thế mà chưa kịp nghỉ ngơi, chị đã được "réo" đi diễn. Cảm giác của chị thế nào?
- Úi dào! Già rồi, đừng gọi là cựu người đẹp nữa, nghe "tủi thân" lắm. Cũng mừng là mình đi khá lâu nhưng mọi người vẫn nhớ. Vừa về đã được mời làm MC, mà toàn là chương trình trực tiếp nên tôi mừng lắm.
![]() |
Người đẹp Trịnh Kim Chi. |
- Suốt thời gian ở Mỹ, chị tham gia các chương trình gì?
- Thi thoảng tôi tham gia các chương trình hải ngoại, tôi thường được mời làm MC hoặc chỉ hát góp vui. Thời gian rảnh, mẹ con tôi đi chơi, du lịch. Ông xã bận rộn công việc nên thường chỉ có hai mẹ con đi với nhau.
- Còn dự án kinh doanh của chị tiến hành đến đâu rồi?
- Tranh thủ lúc rảnh, tôi học vài khóa về chăm sóc sắc đẹp phụ nữ, định về nước sẽ mở tiệm. Học về làm đẹp, mình cũng phải chăm sóc bản thân một tí để quảng cáo cho tiệm chứ. Có lẽ cuối năm tôi mới thực hiện dự án này.
- Chị và ông xã sẽ định cư ở Mỹ hay Việt Nam?
- Tôi sang Mỹ chỉ để thăm ông xã. Vợ chồng tôi đều muốn sống ở Việt Nam nên cả hai hay đi thăm nhau là vậy. Khi nào sắp xếp được công việc ở Mỹ, ông xã tôi cũng về sống ở Việt Nam luôn.
- Trong khi nhiều người tìm cách cho con ra nước ngoài học, chị lại để bé Ngò về học tại Việt Nam, vì sao vậy?
- Bé Ngò mang quốc tịch Mỹ, học ở đấy là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, vợ chồng tôi đều thích sống tại Việt Nam nên muốn con ở đây. Chỉ sợ con mình không nói được tiếng Việt, cho bé học ở nhà vẫn tốt hơn. Việt Nam bây giờ có nhiều trường quốc tế nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)