- Chị nghĩ gì về một nhân vật luôn phải sống trong tâm trạng mâu thuẫn như vậy?
- Đây là một vai diễn khó vì nội tâm nhân vật khá phức tạp. Đúng lúc Nhiên đang có thất vọng lớn về chồng thì Quân, người thứ ba xuất hiện. Sự mong mỏi một cái gì đó mới lạ, khác xa với cuộc sống nhàm chán hiện tại đã đưa bước cô đến gặp Quân. Nhưng đó chỉ là dòng cảm xúc len lỏi ập đến chứ không phải là bước đột phá nhằm thay đổi cuộc sống, dù cô là một người ích kỷ và tham lam. Nhưng người chồng để vợ phải thất vọng như vậy cũng là người đáng trách.
![]() |
Quách Thu Phương. |
- Chị đánh giá thế nào về những người đàn bà ngoại tình như Nhiên?
- Con người ai cũng có những khát khao. Người biết dừng lại, người không biết điểm dừng và có người lỡ bước đi quá xa. Tôi nghĩ ai cũng có một phần của Nhiên trong đó, một phần rất đàn bà. Có điều bộc lộ ra hay không và bộc lộ đến mức nào mà thôi.
- Tâm trạng của chị như thế nào khi nhận vai diễn này?
- Lúc nào tôi cũng thế thôi. Thực ra lúc nhận vai này, tôi thấy có chút gì đó hơi "gợn". Tôi đã trải qua tâm trạng của Nhiên nên tôi hiểu và thông cảm. Người phụ nữ trong gia đình luôn mong mỏi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của chồng. Có thể đó là những điều rất nhỏ nhặt thôi nhưng không thể thiếu với họ. Rồi những ức chế cứ tích tụ dần theo ngày tháng trở thành ung nhọt đến ngày vỡ tung. Đứa con bao giờ cũng là sợi dây ràng buộc mà không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng dứt bỏ được khi hôn nhân rạn nứt. Trong cuộc sống rất khó tránh khỏi những bi kịch như thế.
- Nếu vào vai Nhiên cách đây 3 năm, chị sẽ vào vai như thế nào?
- Có lẽ khó, vì kinh nghiệm cuộc sống và nghề nghiệp lúc đó chưa thể như bây giờ được. Kinh nghiệm cuộc sống chỉ bổ trợ một phần cho tư duy của diễn viên và không phải ai cũng trải qua hoàn cảnh tương tự mới diễn được trên sân khấu.
- Còn ở lĩnh vực phim ảnh, lý do nào khiến chị vắng bóng?
- Tôi đã được mời vào vai của Tina Tình trong phim nhựa Trò đùa của thiên lôi, nhưng lúc đó tôi đang tập vở Trận chiến giữa rừng xanh của Nhà hát nên có hôm đến muộn làm cả đoàn phim phải chờ. Dạo ấy, sức khỏe tôi cũng yếu vì đang có chuyện gia đình. Nếu tôi tiếp tục làm phim sẽ ảnh hưởng đến nhiều người và chất lượng của phim. Nhưng mãi cho đến giờ, tôi vẫn ân hận vì không được tham gia bộ phim ấy.
- Những chuyện gia đình ảnh hưởng thế nào đến công việc của chị?
- Công việc lôi cuốn tôi đi và lấp đầy khoảng thời gian trống, làm cho tôi quên đi những chuyện buồn riêng của gia đình.
- Còn bây giờ, hạnh phúc mới có ý nghĩa ra sao với chị?
- Tôi luôn mong mỏi và kiếm tìm hạnh phúc. Lúc nào, tôi cũng muốn được toàn tâm toàn ý cho nghề nhưng điều đó quả không dễ.