“Mọi thứ đều ổn cả, thật là một đêm tuyệt vời”, Kid Rock cười nói giả lả khi anh lại được nhìn thấy bầu trời tự do. Trước đó, khi bị bắt giữ, anh vẫn cười đùa với hai nhân viên an ninh. Được cái, Kid Rock không có một biểu hiện chống đỡ gì. Anh nhanh chóng đầu hàng tại căn hộ mình ở. Cảnh sát khẳng định, anh rất có ý thức hợp tác dù trước đó đã tìm cách chuồn lẹ khỏi hiện trường.
Kid Rock và vợ Pamela Anderson. |
Cảnh sát cho rằng, có thể đã có một cuộc tranh cãi về việc lựa chọn bài hát giữa Kid Rock và tay DJ. Chuyện không có gì để ầm ĩ, nhưng hai người đã xông vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. May mắn là họ chỉ bị thương nhẹ. Đoạn băng quay phía ngoài câu lạc bộ cho thấy, DJ có tên là Jay Campos, ôm mặt với những vết bầm đỏ và chiếc kính vỡ.
Kid Rock khởi nghiệp là một DJ hip hop ở Detroit. Anh làm một bước đột phá với ca khúc Devil Without a Cause năm 1998.
Bạch Kim