Phương Nam (đỏ) bỏ lỡ một quả phạt đền. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trận đấu diễn ra rất hứng khởi với sự quyết tâm của cả hai đội, tuy nhiên, các pha phối hợp ăn ý lại không có nhiều. Cũng vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai CLB hạng nhất từng có thời huy hoàng chỉ đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ về tinh thần thi đấu của hai bên mà thôi.
Với Thể Công, hy vọng lên hạng trong mùa giải này đang là dấu hỏi lớn với người hâm mộ. Sau ba vòng đấu, các cầu thủ áo lính mới có 4 điểm cùng lối chơi đơn điệu, khả năng ghi bàn hạn chế (2 bàn/3 trận). Trong trận tiếp Hải Phòng chiều nay, được thi đấu trên sân nhà, chơi hơn người từ ngay đầu hiệp hai, Thể Công vẫn suýt phải ôm hận một lần nữa nếu không có sự toả sáng của hậu vệ Nguyễn Thanh Hải với pha sút bóng xuất thần.
Vòng 3 hạng Nhất |
Thứ bảy, 17/3 Chủ nhật |
Hiệp một trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và không có gì đặc biệt trừ bàn mở tỷ số bất ngờ của các cầu thủ đội khách. Phút 18, thủ môn Vũ Dũng chơi không an toàn trong tình huống bóng được rót vào khu cấm địa. Bóng đến chân trung vệ Mbock của Hải Phòng và anh này dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà rất muốn đẩy cao đội hình, áp đảo đối phương để có bàn gỡ hoà nhưng hàng tiền vệ không thể chiếm lĩnh được khu vực giữa sân. Các tình huống gây đột biến của Thể Công không có và cách tiếp cận khung thành đối phương của các học trò HLV Tomas Viczko chỉ là những pha câu bổng, tạt cánh vào khu cấm địa. Với lối chơi dễ bị bắt bài như vậy, Thể Công đành bất lực trong thời gian còn lại của hiệp một và những phút đầu hiệp hai.
Tới phút 52, tiền vệ trái Đồng Đức Thắng nhận thẻ đỏ ra sân sau pha đánh nguội một cầu thủ Thể Công và đây là một bước ngoặt của trận đấu. Sau khi có lợi thế hơn người này, các học trò của HLV Tomas Viczko đẩy đội hình lên cao, chơi một mất một còn với đối thủ, quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ.
Tuy nhiên, lối chơi đơn điệu của Thể Công với những pha phối hợp xuống biên và bóng tạt vào trong quá khó khăn để tạo ra cơ hội trước khung thành Hải Phòng. Tuy vậy, cơ hội cũng đến với đội chủ nhà ở phút 72, từ quả phạt góc của Bảo Khanh, bóng đi sát ngay trước mặt hai cầu thủ Thể Công nhưng cả hai đều không kịp tiếp bóng, bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà cho đội nhà.
Phút 76, Phương Nam bị hậu vệ Hải Phòng kéo ngã trong khu cấm địa và một quả phạt đền cho Thể Công. Tiền đạo này chính là người đứng trước cơ hội do mình tạo ra. Nhưng cú đá quá hiền của Phương Nam đã bị thủ môn Đặng Tuấn Điệp xuất sắc cản phá. Cơ hội quý giá để san bằng tỷ số cho Thể Công đã bị bỏ lỡ.
Tưởng chừng các cầu thủ áo lính đã phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà thì tới phút 85, tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của cầu thủ Hải Phòng, hậu vệ lên tham gia tấn công Nguyễn Thanh Hải có pha sút bóng quyết đoán sau đường chuyền tinh tế của Trịnh Quanh Vinh, gỡ hoà 1-1 cho Thể Công.
Thanh Hải (trái) ăn mừng bàn gỡ hoà 1-1 cho Thể Công. Ảnh: Hoàng Hà |
Sau bàn thắng này, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi Hải Phòng cũng dồn cao đội hình, tổ chức các đợt tấn công lên khung thành đội chủ nhà. Phút cuối cùng, Nguyễn Minh Châu của Hải Phòng có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng tỷ số cuối cùng của trận đấu vẫn là 1-1.
N.Q.