Phút bù giờ thứ 5 trận đấu giữa HAGL và Sài Gòn ở vòng 15 V-League 2022 tối 3/9, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Đỗ Merlo bật cao đánh đầu tung lưới Huỳnh Tấn Linh gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Khi đội nhà đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng, HLV Kiatisuk không nổi giận, thay vào đó là nụ cười tiếc nuối.
Trước khi bị thủng lưới, HAGL thi đấu áp đảo, liên tục tạo sóng gió về khung thành của Sài Gòn FC. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng phố núi mở tỷ số ở phút 72 do công của Lê Văn Sơn. Tuy nhiên, khoảnh khắc thiếu tập trung ở những giây cuối cùng khiến họ phải trả giá.
Sau trận, HLV Kiatisuk cho biết: "Việc mất điểm như thế là bình thường trong bóng đá. Điểm mạnh nhất của Sài Gòn FC là chơi bóng bổng, HAGL rất cố gắng để ngăn chặn nhưng bất thành. Đó là tình huống thua đáng tiếc và một lần nữa HAGL cần rút kinh nghiệm cho việc phải chơi tập trung hơn ở những phút cuối cùng".

HAGL với sự trở lại của Công Phượng thi đấu áp đảo trước Sài Gòn FC nhưng không bảo toàn được chiến thắng. Ảnh: HAGL
Trận hòa này khiến HAGL tụt xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có 20 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội tới 10 điểm. HLV Kiatisuk thừa nhận cơ hội cạnh tranh chức vô địch là rất khó với đội bóng phố núi.
"Thực ra khi giai đoạn hai bắt đầu chúng tôi vẫn suy nghĩ làm cách nào để bám đuổi Hà Nội FC. Giờ thì không chỉ có Hà Nội FC mà còn Bình Định, Viettel, Hải Phòng, SLNA... nữa. Cơ hội không đơn giản, nhưng quan điểm của tôi là xây dựng đội bóng tiến bộ từng trận, cố gắng tiến về phía trước ở mùa giải năm nay", Zico Thái nói.