- Không cần đâu, tự em cũng biết những khuyết điểm ấy rồi. Đó là những khiếm khuyết mà vì chúng, em không thể lấy được một người chồng hơn anh.
***
Chồng cãi nhau với vợ. Vợ hét lên:
- Đồ vô ơn, tôi đã cho anh những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi.
- Nếu đó là những năm tháng tốt đẹp nhất, thì những gì chờ đợi tôi sắp tới sẽ khủng khiếp lắm đây.
***
Hai vợ chồng đi dạo trong công viên, bỗng chồng bảo vợ:
- Anh xin em, bây giờ em hãy cố tỏ ra hạnh phúc một lát nhé.
- Để làm gì?
- Người phụ nữ đang đi về phía chúng ta là vợ cũ của anh đấy.
***
- Em nói năng như một con ngốc ấy.
- Em nói như thế là cốt để anh có thể hiểu được. Em biết rõ em sống với anh chứ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)