- Nếu con được 8 điểm, bố sẽ thưởng tám nghìn, nếu được 9, bố thưởng chín nghìn, còn được 10 bố cho luôn mười nghìn. Như vậy, con cứ tính mỗi điểm tương ứng với 1.000 đồng, rõ chưa?
- Dạ! Con nghe rõ rồi ạ! - Tèo cười hớn hở và nói như reo lên.
Ngày hôm sau đi học về, Tèo bảo bố:
- Bố ơi! Bố cho con tiền đi!
- Chín hay mười nghìn, hả con?- Bố mừng rỡ chạy ra hỏi.
- Dạ! Bố chỉ mất cho con… 2 nghìn thôi ạ!
- !!!!!
Ily sưu tầm
* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.vnexpress.net